0904030189

Luôn cảm thấy người yêu không dành sự quan tâm

Luôn cảm thấy người yêu không dành sự quan tâm

Em cảm thấy người yêu không dành sự quan tâm. Thời gian đầu khoảng 3 4 tháng đầu tụi em yêu nhau rất vui vẻ. Cũng có lúc em hay giận dỗi nhưng con gái mà giận chút mà được năn nỉ, dỗ ngọt là quên liền. Những lúc đầu em giận em thấy anh căng thẳng lắm. Nên ảnh nói vài câu là em cũng nguôi à. Sự việc bắt đầu khi anh ấy về quê thăm nhà vào cuối tuần. Em thì ở lại Sài Gòn 1 mình. Em nhớ ảnh lắm. Mà ảnh về nhà ít điện thoại hay nhắn tin em lắm. Mà lúc đó mới yêu. Nên như vậy là em muốn giận muốn chia tay à. Nhưng rồi cũng thôi. Mà lần nào cũng vậy hết. Miễn anh về quê là xa nhau là lại giận nhau.



Lời tâm sự

Chào chương trình, em gửi thư đến chương trình vì mong muốn được tâm sự và chia sẻ nỗi lòng cũng như muốn tìm được hướng đi đúng đắn cho tương lai và giải tỏa được suy nghĩ khúc mắc trong lòng. Em và anh ấy chính thức yêu nhau đến nay là đã 1 năm 7 tháng. Ảnh là người đề nghị bắt đầu mối quan hệ này. Ảnh dùng mạng xã hội để nhắn tin với em và em đồng ý. Em cũng khá dễ dàng đồng ý để bắt đầu. Vì lúc đó em biết ảnh yêu em nhiều lắm. Em cảm nhận được tình cảm đó. Ảnh ít nói và hiền lành nữa. Quan trọng là ảnh yêu em và em thấy được. Nên em cũng không đắn đo suy nghĩ nhiều.

Thời gian đầu khoảng 3 4 tháng đầu tụi em yêu nhau rất vui vẻ. Cũng có lúc em hay giận dỗi nhưng con gái mà giận chút mà được năn nỉ, dỗ ngọt là quên liền. Những lúc đầu em giận em thấy anh căng thẳng lắm. Nên ảnh nói vài câu là em cũng nguôi à. Sự việc bắt đầu khi anh ấy về quê thăm nhà vào cuối tuần. Em thì ở lại Sài Gòn 1 mình. Em nhớ ảnh lắm. Mà ảnh về nhà ít điện thoại hay nhắn tin em lắm. Mà lúc đó mới yêu. Nên như vậy là em muốn giận muốn chia tay à. Nhưng rồi cũng thôi. Mà lần nào cũng vậy hết. Miễn anh về quê là xa nhau là lại giận nhau. Tại ảnh cứ kiểu vô tâm. Càng ngày càng căng thẳng. Ảnh về quê nhắn tin em trả lời thì ảnh không có điện thoại cho em. Còn em không trả lời thì ảnh mới gọi điện. Rồi dần dần là em giận anh không năn nĩ nữa. Dù ảnh đúng hay sai. Có lúc em sai em lại làm hòa với ảnh.

Tết năm ngoái tụi em ra mắt gia đình. Nhà em thì dễ lắm bạn bè chơi lại nhà ba mẹ hỏi thăm rôm rả. Hôm em qua nhà anh, ba mẹ ảnh cũng bình thường giới thiệu với mọi người em là bạn gái ảnh. Nhưng mẹ ảnh không có nói chuyện gì với em hết. Chỉ nhờ 1 người bạn của mẹ ảnh hỏi chuyện em. Em nghĩ tại mẹ ảnh bận nên vậy nhưng mãi gần chiều rồi rảnh ra võng nằm nghĩ ngơi mẹ ảnh cũng không nói chuyện với em. Ba ảnh thì cũng tiếp khách và cũng không nói chuyện với em. Rồi em về ảnh cũng có nói hôm nay mẹ anh khó thiệt. Em cũng có nói chỉ cần anh bên cạnh là em có thể vượt qua tất cả. Nói ảnh đừng để em 1 mình là được.

Tụi em vẫn yêu nhau, vì tính ít nói chuyện nhà ảnh có nói gì về em không em cũng không được biết. Miễn 2 đứa không ở gần là cãi nhau cũng vì 1 lý do là không nhắn tin, gọi điện cho em. Em khóc với ảnh hoài. Sự việc cứ càng trầm trọng khi anh bệnh mà không nói với người nhà, rồi công việc không ổn định nữa, chuyển đổi công ty làm việc, tất cả nhà ảnh điều không biết. Nhưng mọi chuyện cũng qua. Nhưng tiền bạc thì nợ nần. Ảnh làm không có dư. Ba mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Nói ảnh đi chơi, xài nhiều. Ảnh nói em sợ lắm, em sợ và mẹ anh nghĩ là tại em nên ảnh nợ nần như vậy. Nhưng ba mẹ ảnh la ảnh chỉ im lặng và không giải thích gì hết. Rồi thằng em của ảnh lên ở chung. Mẹ ảnh có thể biết được chuyện ảnh đi làm ít ở nhà kể cả ngày nghỉ. Lại càng chứng minh cho lý do ảnh xài tiền là vì em. Nhưng không đúng là tụi em ở bên nhau nhiều lắm. Nhưng tiền bạc em sòng phẳng lắm. Tất cả đều chia ra. Kể cả đi chơi ăn uống du lịch. Gần đây công việc em không ổn định nữa.

Em đã nghỉ việc 1 thời gian rồi. Em về nhà được 1 tuần thì cãi nhau vì chuyện nhắn tin điện thoại. Anh ngày đi làm thì không liên lạc với em, tối thì tập gym. Cuối tuần thì ngủ. Không lúc nào ảnh chủ động liên lạc với em cả. Em mới giận lên và nói như vậy. Ảnh nói là anh lo phát triển sự nghiệp và sức khỏe. Em buồn lắm. Rồi em kêu ảnh điện thoại cho em thì ảnh nói có chuyện gì đâu mà nói. Rồi ảnh hứa đánh răng xong điện thoại cho em thi quên luôn 3 4 tiếng sau em gọi nhỡ cả chục cuộc. Ảnh nói lên thấy mà nghĩ mệt định 5′ nữa mới gọi lại. Em bùn lắm.

Ảnh không chủ động liên lạc với em. Em tự chủ động mà ảnh cũng không còn quan tâm nữa. Rồi cãi nhau thì ảnh hỏi em nghĩ gì về mẹ ảnh? Em không biết tại sao ảnh lại nói vậy. Em hỏi thì ảnh nói người ta làm có chút chuyện là em không thích rồi. Bữa tết mẹ ảnh vậy em ghét mẹ ảnh tới mức nào. Rồi em nói chia tay ảnh đồng ý luôn. Em chủ động làm hòa ảnh cũng không chịu. Em năn nỉ, van xin ảnh cũng không chịu. Mặc dù mấy ngày trước em hỏi ảnh còn yêu em không? Ảnh nói còn? Nhiều không? Ảnh nói nhiều. 1 tuần nay đến hôm qua thì ảnh xóa hết hình ảnh của tụi em trên mạng xã hội rồi. Em có lén vào mạng của ảnh và em biết hôm qua ảnh phải nói chuyện với sếp về công việc? Không biết phải lý do đó không? Giờ liên lạc với ảnh em biết là không được đâu. Em sợ có gia đình can thiệp vô rồi. Hồi đó giờ anh chưa làm được chuyện gì giỏi bằng việc chia tay em hết. Em nói thật đó. Em mong nhận được sự tư vấn từ chương trình. Em rất cảm ơn chương trình.

Chuyên gia tham vấn tâm lý:

Em thân mến! cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ những băn khoăn của mình với chuyên mục Tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình của Tư Vấn An Nam.

Đọc được những tâm sự của em, tôi cảm nhận được dường như em đang cảm thấy buồn và luôn không nhận được đầy đủ cảm xúc yêu thương nồng ấm từ người yêu mình. Có lẽ đó chính là điều làm cho tình yêu của hai em luôn gặp gian truân mệt mỏi. Khi yêu chúng ta luôn khát khao mong mỏi được yêu thương, được quan tâm lo lắng cho nhau mỗi ngày, có lẽ không chỉ riêng em, mà tất cả các cặp đôi khác khi rơi vào cảm giác thiếu vắng yêu thương và sự sốt sắng quan tâm cũng sẽ giận dỗi và nảy sinh mâu thuẫn như các em. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những băn khoăn mà em đang trải qua, mong rằng những chia sẻ này có thể phần nào giúp em thoải mái hơn và tìm ra được một cách giải quyết cho câu chuyện tình cảm của em.

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Trong thư tâm sự em có chia sẻ rằng khi mới yêu cả hai em đều cảm thấy rất vui vẻ, anh ấy cũng thường xuyên chăm lo, quan tâm và sốt sắng mỗi khi em giận dỗi. Hiện tại ngược lại so với thời gian trước anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm khi em giận dỗi, gọi điện nhiều cho anh ấy thì anh ấy tỏ ra khó chịu thay vì là lo lắng rằng người yêu mình sẽ giận dỗi. Khi em yêu một anh chàng hay ghen, nếu tần suất ghen đó bình thường thì em thấy mọi thứ cũng không có gì để nói, nhưng khi em thấy anh ấy thường xuyên ghen tuông, và bắt đầu giận dỗi nhiều hơn, thậm chí thường xuyên hơn em sẽ cảm thấy ra sao? Phải chăng là em sẽ cảm thấy bình thường trong những lần đầu tiên ghen tuông, càng dần về sau em càng cảm thấy nhạt dần, chán dần và em có thể nghĩ rằng giận mãi rồi lại tự bình thường chẳng có gì phải lo nghĩ, điều này sẽ dễ dàng nảy sinh cảm giác quen nhờn. Có một điều khiến em khổ tâm về việc người nhà anh ấy nghĩ rằng em đã tiêu xài tiền của anh ấy khiến anh ấy làm ăn không ra đồng nào. Tuy nhiên tôi muốn hỏi thêm em trực tiếp biết đến chuyện gia đình anh ấy/mẹ anh ấy cho rằng em tiêu xài tiền của người yêu em hay do em cảm thấy vậy? Bởi nếu như đó là suy đoán của em thì chúng ta cũng không lấy gì để khẳng định được là thực sự trong lòng mẹ anh ấy nghĩ vậy không. Nếu thực tế là em trực tiếp được biết đến như vậy thì em hãy tìm cách chia sẻ với người yêu em cụ thể hơn để anh ấy hiểu được sự lo lắng của em và những nguy cơ có thể nảy sinh nếu cứ để suy nghĩ đó tiếp diễn.

Em à, em có thể chia sẻ cụ thể hơn bình thường ngoài những lúc anh ấy về quê không quan tâm em được nhiều như vậy thì những lúc khác anh ấy thể hiện tình cảm và sự quan tâm em như thế nào? Nếu như người yêu em là người vốn rất quan tâm, lo lắng cho em, nhưng mỗi khi bạn ấy về quê bạn ấy có nhiều mối quan hệ khác như bạn bè, những câu chuyện gia đình khiến bạn ấy phải chia mình ra để chu toàn cho tất cả các mối quan hệ xung quanh mình mà không dành cho em được nhiều thời gian thì em có sẵn sàng chấp nhận rằng chỉ có những ngày tháng đó anh ấy không thể chu toàn cho em được không? Bởi chúng ta khó lòng mong đợi họ ở tất cả mọi khía cạnh đều tốt như chúng ta muốn. Về chuyện gia đình anh ấy có vẻ không hoan hỉ đón chào em đây cũng là điều buồn nhưng không vì thế mà chúng ta lại nản đúng không em. Nếu đó là cảm xúc của các bậc làm cha làm mẹ mình cũng đâu buộc họ phải thay đổi được. Tuy nhiên em cũng hoàn toàn có thể chủ động chia sẻ, thăm hỏi tạo những câu chuyện phù hợp để chia sẻ cùng họ em à.

Sau một thời gian dài yêu nhau, ngày đêm tâm sự, chia sẻ cùng nhau sẽ tạo ra một thói quen cho nhau, đặc biệt ai là người bị động hơn thường cảm thấy hụt hẫng khi đối phương bỗng dưng giảm sự quan tâm, hoặc sự quan tâm đó không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Người bị động trong tình cảm ở đây là em. Nhưng em quan niệm như thế nào là tình yêu, có phải là luôn luôn nghĩ về nhau mọi lúc, mọi nơi, luôn khát khao mong mỏi gặp gỡ nhau? Hay tình yêu là những lúc vui, những lúc buồn chúng ta sẽ thủ thỉ tâm sự, quan tâm lo lắng cho nhau, lúc ốm, lúc đau. Cùng giúp nhau có động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Em có nghĩ rằng người yêu em đi làm bên ngoài về cậu ấy cũng cần rất được quan tâm, cần em hỏi thăm nhiều hơn thay vì em giận và trách móc. Sự trách móc đó có thể khiến cho các em xa lánh nhau càng nhanh hơn. Có một mối tình mà tôi từng được lắng nghe cô gái ấy vì thiếu thốn tình cảm nên lúc nào cũng cần có người yêu quan tâm, chia sẻ mọi lúc, đến mức độ người yêu cô ấy nhắn tin chậm cô ấy cũng cảm thấy bực bội, người yêu cô ấy chỉ cần ngủ trước cô ấy mà không tiếp tục nhắn tin với cô ấy, cô ấy cũng thấy buồn và cảm giác người yêu mình không yêu mình. Cuối cùng họ đã buộc phải chia tay bởi vì cậu ấy cảm thấy ngột ngạt không được làm gì cho chính bản thân mình. Thay vì lúc nào cũng nhìn về nhau, nghĩ về nhau, sao chúng ta không làm gì đó cho riêng mình, tình yêu đâu phải lúc nào cũng dính như sam mà thay vào đó chúng ta hãy dành thời gian những đam mê của ta. Bởi chính những lúc bạn thực hiện đam mê bạn mới thực sự hấp dẫn nhất, và trở nên thu hút nhất.

Đôi khi nũng nịu một chút làm cho người ta trở nên yêu thương mình hơn, nhưng chúng ta luôn đòi hỏi họ phải quan tâm ta mọi lúc và luôn chủ động với chúng ta thì sẽ làm họ thấy mệt mỏi và chán nản. Đôi khi chúng ta hãy trở nên mạnh mẽ để cho họ có thể dựa vào, để họ cảm thấy rằng vẫn có một nơi ấm áp làm họ thoải mái mỗi khi mệt mỏi. Đàn ông đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ, có những khi họ cũng yêu đuối em à, và những lúc đó họ chỉ cần chúng ta lặng thinh bên họ là đủ không cần nói thêm điều gì khác. Chúc em niềm và thành công,

Thân ái,

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi tuvanannam

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com