0904030189

Bẫy tình yêu

Bẫy tình yêu

Hương và Nam yêu nhau và đã có một đứa con trước khi cưới. Nam làm trong một tập đoàn lớn, con gái của chủ tịch là Hiền lại mang lòng yêu Nam nhưng không biết chuyện của anh ta và Hương. Khi Nam và Hiền kết hôn, tôi có tham dự và gặp Hương ở đó, chúng tôi nói chuyện và làm quen với nhau. Dần dần tôi và Hương yêu nhau, nhưng chính tôi cũng không biết được sự thật đó. Khi phát hiện thì họ mới thú nhận, tôi dường như đã trở thành kẻ bị lợi dụng cho chuyện của 3 người ấy. Tư vấn An Nam xin chia sẻ bài viết cạm bẫy tình yêu với bạn đọc.



Lời tâm sự

Cách đây 1 năm, tôi và Hương gặp nhau trong tiệc cưới của một người bạn. Tôi là bạn thân của cô dâu, còn Hương là bạn của Nam – là chồng của Hiền bạn tôi. Hai người gặp mặt nhau đã mến nhau từ giây phút đầu gặp gỡ, sau đó lại được giới thiệu bởi cô dâu chú rể nên trao đổi số điện thoại với nhau.

Mỗi ngày sau đó chúng tôi đều nhắn tin, gọi điện cho nhau, ai cũng cởi mở, nói chuyện thoải mái như những người thân thiết vậy. Dần dần hai đứa đã tiến xa hơn trở thành người yêu của nhau sau 3 tháng quen biết. Hương là một cô gái tốt, xinh đẹp, dễ thương lại hay cười, nên được rất nhiều người quý mến. Còn tôi, một anh chàng 30 tuổi với vẻ ngoài lịch thiệp, là trưởng phòng cho một công ty lớn, có xe riêng, nhà riêng nên về mọi mặt hai đứa rất hợp nhau.

Khi hai đứa yêu nhau, vợ chồng Nam Hiền rất mừng vì hai bạn đã thành đôi. Tôi cũng đưa Hương về ra mắt gia đình để mọi người cùng biết. Mọi người rất vui và ai cũng quý em, xem em như người trong nhà. Tin tưởng em, tôi giao luôn chìa khóa nhà cho em để em tiện qua lại khi tôi vắng nhà. Chúng tôi đã sớm xác định nên coi nhau như vợ chồng.

Thế nhưng, thời gian càng lâu thì tôi lại thấy điều gì đó là lạ ở em. Dường như em có chuyện gì đó không muốn nói cho tôi biết, nhiều lần cũng muốn hỏi nhưng sợ em không thoải mái nên tôi cứ lờ như không biết. Hương yêu tôi nhưng em chưa một lần cho tôi về nhà em chơi, đưa đón cũng chỉ ở một điểm hẹn nào đó.

Nhiều lần như vậy nên tôi đòi về nhà em ăn cơm, nhưng em cương quyết không cho. Tôi giận bỏ về trước nhưng thật ra chỉ là đi một đoạn rồi chờ em đi qua theo về. Khi chiếc taxi dừng lại ở ngõ nhỏ, tôi cũng dừng xe đi sau em. Em không hề biết tôi luôn đi theo em cho dù cả đoạn đường chỉ có 2 người chúng tôi.

Đến một ngôi nhà nhỏ có đầy chậu hoa ngoài cửa em ngần ngại khi bước chân vào. Từ khe cửa cổng tôi nhìn vào nhà thấy có một đứa bé gái gọi Hương là mẹ. Tôi không thể tin vào tai mình nữa, như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu tôi xuống. Chân tay tôi run run và đôi chân không thể đứng vững, tôi vô cùng sốc và tuyệt vọng. Tôi đứng dậy định đẩy cánh cửa đi vào nói chuyện với em thì Nam bước ra từ cánh cửa đó.

Không chỉ tôi mà Nam cũng giật mình khi nhìn thấy tôi đang đứng sừng sững trước bánh xe cậu ấy. Vừa đau lòng lại vừa tức giận, tôi giơ nắm đấm lên định cho cậu ta một trận, nhưng bàn tay tôi run lên, hai dòng lệ của tôi rơi, tôi đã không thể làm được điều đó. Bước chân trên đường về tôi đau đớn vô cùng, bước vào xe tôi lao như điên, mọi thứ như đảo lộn mà tôi không biết nên sắp xếp từ đâu.cạm bẫy tình yêu

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

Ngày mai, tôi không thể nhấc mình dậy sau cơn say bí tỉ đêm qua, tiếng chuông cửa khiến tôi tỉnh giấc. Trong căn phòng ngổn ngang với đống đổ nát mà tôi cũng không nhớ nổi đã có chuyện gì. Trước mắt tôi là Nam và Hương, tôi đẩy cửa không muốn gặp họ, nhưng bị Nam cản lại. Hai người họ xin tôi cho họ lời giải thích.

Chuyện này cả Tôi và Hiền (vợ Nam) đều không biết. Trước kia hai người họ yêu nhau và đã có con, nhưng vì Hiền yêu anh nên bố cô đã xen vào chuyện giữa Nam và Hương (bố Hiền là chủ tịch tập đoàn lớn mà Nam làm việc). Nam bị ép cưới Hiền một cách không thể chối bỏ và chính Hiền mới là người thứ 3 xen vào chuyện của gia đình Nam và Hương.

Khi Nam biết tôi có tình cảm với Hương thì anh ta vạch ra kế hoạch để tôi sẽ là người chăm sóc cho Hương và con anh ta. Nếu tôi chấp nhận và kết hôn với Hương thì Hương sẽ có một thân phận người vợ, anh ta sẽ có cơ hội gặp gỡ hai mẹ con cô ấy nhiều hơn. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy nữa, mọi chuyện hóa ra tôi là kẻ bị gài vào chuyện của 3 người họ ư. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 18-11-2022 bởi nam le

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com