0904030189

Bạn trai nhắn tin với người con gái khác

Bạn trai nhắn tin với người con gái khác

Em năm nay 21 tuổi, người yêu cũng đồng tuổi. Chúng em quen nhau 3 năm 4 tháng và ở chung cũng được 3 năm rồi đã trải qua rất nhiều lần cãi vã không dứt thậm chí rất nghiêm trọng nhưng vẫn về lại. Em biết bản thân mình cũng không tốt. Em cũng trách mắng, xúc phạm, đuổi đi khỏi nhà nhưng anh ấy vẫn trở về năn nỉ xin lỗi và yêu thương em. Em biết em đã sai rất nhiều vì không biết trân trọng người bên cạnh. 3 tháng trước, chúng em lại cãi nhau như thường lệ thì người yêu em bảo chấm dứt, hết tình cảm. Em hãy cho anh ấy thời gian một mình suy nghĩ. Em đau khổ, níu kéo không được cũng đành buông nhưng rồi cũng được một tuần anh ấy quay về bảo còn yêu và thương em không bỏ được, hứa thay đổi vì nhau. Em phụ nữ cũng mềm lòng rồi trở lại. Em thay đổi bản thân hiền dịu hơn cố gắng mọi thứ nhưng người yêu em vẫn tính cách cũ (mê game, sĩ diện,..) rồi dần dần khi vẫn thấy mọi thứ như cũ tính cách hung dữ, cầu toàn của em cũng trở lại, em hay cằn nhằn. Rồi hai đứa cứ như thế mù mờ chẳng tìm được tương lai.



Lời tâm sự:

Đến tuần nay em đã nghe phong thanh chuyện anh ấy nói chuyện với một chị gái hơn 2 tuổi chung công ty. Em cũng nghi ngờ nhưng không tin, cả tháng hơn chúng em đã không đụng vào nhau, ở chung nhưng chỉ như người dưng chung nhà. Em với anh ấy lại cãi nhau tiếp và lần này anh dứt khoát dừng lại, xin cho anh ấy về nhà riêng được yên ổn một mình. “Anh chán em rồi anh muốn được yên tĩnh, tình cảm của anh nhạt rồi”. Em năn nỉ, “Em nghĩ nếu mình có tiếp tục sẽ đi đến đâu, em cầu toàn quá lại hung dữ anh không chịu được” nhưng cách anh ấy nói luôn nhìn xuống đất không nhìn em cảm giác tội lỗi. Xong anh khai do mùa world cup anh sung quá nên lỡ chơi banh nợ 20 triệu. Lòng em đau như cắt do 3 năm trời em cố gắng giúp anh lấy lại lòng tin từ gia đình, cấm cản việc chơi banh, vậy mà.. Anh bảo chơi banh đã ngấm vào máu rồi (em nửa tin nửa ngờ vì nghĩ là lý do nguỵ biện). Rồi đêm đấy em vẫn năn nỉ nói chuyện giải quyết “riêng tư” anh ấy vẫn ở lại, cho đến hôm sau mọi thứ vẫn cứ mông lung.

Lần này nỗi nghi ngờ em ngày càng lớn, em hỏi điện thoại cho em xem (trước đây luôn đưa em nhưng bây giờ giật lại còn đẩy em ra). Em đã nhịn và đợi anh ấy ngủ tìm cách vào được facebook anh ấy. Em search cô gái đấy thì thấy anh chúc cô ta ngủ ngon (như cách ngày xưa cưa cẩm em, có vẻ như đã xoá hết tin nhắn trước đó rồi) anh up stories facebook nhưng chặn em lại. Điều đau lòng hơn là đêm đấy anh ấy xin lỗi em, nói vẫn yêu thương em, hai đứa còn hứa cố gắng thay đổi cho tương lai, bàn về nhiều chuyện khác vui vẻ thì tin nhắn chúc cô ấy ngủ ngon lúc 2h sáng… Sáng em gọi anh ấy dậy nói chuyện nhẹ nhàng bảo em đã biết hết rồi nhưng em chịu đựng, đưa anh ấy xem bằng chứng thì anh ấy im lặng… một sự im lặng đến đáng sợ như ngầm thừa nhận hết tất cả. Anh hỏi tại sao em có đoạn đấy? Em không nói em bảo em có thể vào được, anh hỏi tại sao xem tin nhắn của anh, em hack facebook anh à? Em chỉ nhẹ nhàng linh cảm phụ nữ mách bảo em… Anh ấy cũng chỉ im lặng chẳng giải thích, chẳng năn nỉ gì. Em hỏi “tình cảm này bắt đầu từ khi nào?” – im hồi lâu “anh nói thật, anh đang chán em nên muốn tìm cảm giác mới chứ anh không có tình cảm gì với cô ta cả”. Em thấy khá mâu thuẫn và nực cười phủ nhận thì anh bảo “anh thật sự chẳng có tình cảm gì với cô ấy”…

Theo anh/chị, giờ em phải thế nào đây? Em đau lòng quá vì tình cảm cũng lâu năm cũng thương nửa muốn dứt nửa không.

Chuyên gia tham vấn tâm lý:

Em thân mến! cảm ơn em đã tin tưởng và gửi lời tâm sự về chuyên mục Tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam, băn khoăn của em chuyên gia của chúng tôi chia sẻ như sau:

Em và bạn trai đã có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu. Các em cũng đã chung sống cùng nhau được 3 năm. Như những lời chia sẻ của em thì mối quan hệ tình cảm của em và anh ấy không được tốt đẹp bởi sự trái ngược về tính cách của cả hai. Bản thân em là một người cầu toàn nên luôn có sự kì vọng ở người bạn trai. Tuy nhiên, anh ấy lại không thể mang lại cho em những điều em mong đợi. Chính trong hoàn cảnh đó, bản tính hung dữ của em bộc lộ khiến bạn trai em cảm thấy áp lực, chán nản. Cũng đã nhiều lần giữa các em nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng và đã có sự ra đi. Nhưng trải qua một thời gian ngắn ngủi các em lại cho nhau cơ hội để quay trở về. Mặc dù vậy, mối quan hệ của em với người ấy cũng không được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn.

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Cả em và người ấy đều còn trẻ. Việc nghĩ đến tương lai thực sự là vấn đề khó khăn. Để phát triển mối quan hệ tình cảm này, các em cần có sự thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ được với nhau. Cuộc sống tương lai sau này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như công việc, sự tin tưởng, ý chí quyết tâm của cả hai. Hiện tại, bạn trai của em có một mối quan hệ khác. Như những gì em biết thì điều đó khiến em lo lắng, đau lòng nhưng anh ấy nói rằng đó chỉ vì chán em. Nếu thực lòng anh ấy chán em mà tìm đến một mối quan hệ mới thì bản thân em có giữ vị trí quan trọng trong lòng người yêu mình hay không? Cuộc sống của em và anh ấy có quá nhiều sự bất đồng, cãi vã, chia tay và trở về. Sau nhiều lần như vậy đã làm cho mối quan hệ tình cảm đi xuống, sự mệt mỏi, chán nản là điều không thể tránh khỏi.

Trước những câu hỏi của em, anh ấy giữ thái độ im lặng như muốn thừa nhận tất cả. Nếu trong hoàn cảnh này, em bỏ qua và hai người tiếp tục mối quan hệ tình cảm với nhau thì liệu có tốt hơn không? Bản thân em hãy thẳng thắn nhìn nhận lại mọi chuyện đã xảy ra, quãng thời gian các em ở bên nhau để xem xét có nên tiếp tục ở bên cạnh người ấy hay không?

Một cuộc trò chuyện giữa em với người ấy cũng là cần thiết. Các em cần thẳng thắn với nhau, chia sẻ mọi khó khăn, suy nghĩ của mình. Việc bạn trai em ham mê bóng đá, cá độ nợ nần tiền cũng khiến em cảm thấy thất vọng nhưng điều đó cũng thể hiện được phần nào về con người anh ấy. Cuộc sống có nhiều khó khăn, nếu không quyết tâm, cố gắng thì khó có được những điều mình mong muốn. Huống hồ trong hoàn cảnh này, bạn trai em tỏ thái độ chán nản cả với tình yêu của mình thì mối quan hệ của các em có thể bền lâu được hay không?

Yêu nhau bao lâu không quan trọng. Thời gian ở bên nhau dài ngắn không nói lên sự bền vững của một mối quan hệ. Điều cốt yếu là giữa các em có sự hòa hợp, gắn kết với nhau và cùng quyết tâm tạo dựng tương lai hay không? Các em muốn tiếp tục mối quan hệ này thì cả hai cùng cố gắng sửa đổi bản thân mình, nhìn nhận thấu đáo mọi chuyện. Khi đã cho nhau cơ hội ở bên nhau thì cùng tạo dựng mối quan hệ, tương lai tốt đẹp. Trường hợp một trong hai người còn do dự, băn khoăn và cảm thấy bất an thì hãy tạm thời xa nhau một thời gian để cùng nhìn nhận lại tình cảm của lòng mình cũng như của đối phương. Vấn đề cần được nhìn nhận và giải quyết triệt để chứ không thể âm ỉ trong lòng, xa nhau, quay trở lại với nhau nhưng được một thời gian các em lại rơi vào trạng thái tiêu cực thì rất khó gắn bó với nhau. Việc bạn trai em có tình cảm với cô gái kia hay không đó là vấn đề anh ấy cần giải quyết nhưng dù thế nào thì điều đó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng em. Mong em nhìn nhận thấu đáo điều này và có được quyết định đúng đắn nhất cho mình.

Thân mến chào em!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Lan Lan

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com