0904030189

Nỗi đau của người vợ khi chồng ngoại tình

Nỗi đau của người vợ khi chồng ngoại tình

Nỗi đau của người vợ khi chồng ngoại tình. Nếu bạn bị một ai đó mà bạn yêu thương phản bội bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Nếu người đó là người bạn đời mà bạn luôn luôn tin tưởng thì chắc hẳn đó là cả một nỗi đau quá lớn. Vết thương lòng này sẽ dằn vặt trong con tim bạn khiến bạn không thể nào quên. Vậy những người chồng đã và đang ngoại tình, đã và đang làm vợ mình chịu tổn thương có bao giờ hiểu được những cảm xúc đó không? Nỗi đau của người vợ sẽ như thế nào?



Lời tâm sự

Ngày hôm ấy chúng tôi đã cùng nắm tay bước vào lễ đường trong ngày cưới hạnh phúc. Vậy mà hôm nay, anh lại mang lại cho tôi nỗi đau tột cùng mà không có một người phụ nữ nào muốn đối mặt với nó.

Hai chúng tôi yêu nhau từ thời tôi học đại học, anh hơn tôi 4 tuổi và đã ra trường đi làm trong một công ty lớn. Còn tôi, khi ấy mới học năm hai đang còn rất vô tư và ngây ngô. Chúng tôi gặp và quen nhau trong một chiều mưa rào ở Hà Nội, trên tuyến bus ấy đã se duyên cho chuyện tình của vợ chồng tôi.

Anh là chàng trai vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim nhân hậu và rất ấm áp. Khi cả người tôi ướt sũng vì mưa, chính anh là người duy nhất trên xe tiến gần về phía tôi và cầm chiếc áo ấm khoác lên người tôi. Mùa đông lạnh, nước mưa càng khiến tôi run lên nhưng đứng bên cạnh anh, tôi thấy thật ấm áp vô cùng. Tôi né tránh khi nhận được sự giúp đỡ của anh, nhưng anh chỉ mỉm cười và gật đầu ý bảo tôi cứ mặc vào. Không một lời nói mà chỉ là những ánh mắt, hành động của anh dành cho tôi.

Trời hôm đó mưa nhiều nên khi đến điểm dừng về chỗ trọ của tôi vẫn còn chưa tạnh. Tôi vội đưa áo cho anh và cảm ơn rồi chạy xuống xe, khi tôi đang cố chạy thật nhanh thì anh đi đằng sau che ô cho tôi. Tôi ngại ngùng và không nói gì, chỉ biết cứ đi cùng anh như vậy cho tới tận nơi ở. Tôi không mời anh vào nhà mà cảm ơn rồi chạy đi, biết là mình bất lịch sự nhưng tôi không biết phải nói gì, anh là người lạ nữa, nhỡ may người ta lừa mình thì sao.

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

Ngày hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều về anh, những ngày sau tôi cố chờ đến giờ đó mới về nhưng đều không gặp được anh. Chuyến xe nào cũng đông người, cho dù tôi cố tìm mà không thấy anh. Dường như tôi buồn hơn nhiều từ hôm đó, trong lòng tôi có chút xao xuyến và hụt hẫng khi không gặp lại được người ấy. Tôi không thể hiểu được trái tim tôi, nó cứ loạn nhịp và thổn thức.

Rồi một ngày đông đi qua, tôi vẫn giữ thói quen tìm anh trên chiếc bus quen thuộc, cho dù tôi không còn nhớ về anh nhiều nữa, hình ảnh khuôn mặt anh đã bị xoá nhoà. Và rồi, nhân duyên lại mang chúng tôi gặp lại, anh chủ động đến tìm tôi để trả lại con gấu bông tôi treo trên ba lô bị rớt ở cổng nhà. Tôi không ngờ anh sẽ tìm đến tôi như vậy. Anh nói muốn trả lại nó cho tôi lâu rồi nhưng vì anh phải đi công tác mới về nước hôm nay.

Từ hôm đó, chúng tôi cùng về và anh rủ tôi đi ăn, đi chơi cùng. Chỉ sau 3 tháng tôi đã ngã gục trước anh, chúng tôi yêu nhau từ ngày ấy. Bạn bè tôi ai cũng nói chuyện tình của hai đứa như trong phim và anh là chàng soái ca của cuộc đời tôi. Yêu anh, tôi luôn được bảo vệ, được chở che, được yêu thương, chăm sóc và quan tâm rất nhiều. Tôi như cô công chúa bé nhỏ ngày ngày quanh anh để được anh dỗ dành.

Thấm thoát 4 năm địa học qua đi, tôi ra trường xin được việc làm ở đây nên hai đứa mau chóng kết hôn. Mọi chuyện đều tốt đẹp và ai cũng nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng điều đó đã không xảy đến, mới 3 năm kết hôn mà giờ đây anh đã làm tôi đau khổ quá nhiều. Anh và cô nhân viên cùng công ty đang qua lại với nhau, tôi bắt gặp họ nắm tay nhau đi vào khách sản nơi tôi gặp khách hàng ở đó. Tôi không biết tại sao tôi lại nín chịu và nấp đi không cho họ thấy. Sau ngày hôm đó, hai người họ đi với nhau nhiều hơn, thân mật như cặp mới cưới.

Tôi đau lắm, đau đến mức không thở được. Mặc dù biết anh ngoại tình nhưng không thể nói gì, không biết nên làm gì lúc nào và tôi chỉ biết khóc. Tại sao anh không hiểu được nỗi đau của người vợ sẽ như thế nào khi anh ấy làm như thế? Đêm nào tôi cũng khóc oà với giấc mộng dài, sáng mai dậy mắt lúc nào cũng sưng húp, anh hỏi thì bảo tôi mất ngủ nên không ngủ được.

Mỗi ngày tôi cũng nghĩ đến cảnh hai người họ ngọt ngào với nhau, tôi không muốn nghĩ nhưng nó luôn ám ảnh tôi. Tôi mệt mỏi, đau đớn, trái tim tôi như nghẹn lại, vết thương này làm sao tôi chữa lành đây. Ngay lúc này, tôi đã mang thai được 5 tháng, con tôi sẽ ra sao khi ba nó như thế này. Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi đã quá mệt mỏi và khổ sở. Tại sao anh ấy không hiểu được nỗi đau của người vợ như tôi?

Đây không phải là vấn đề của một gia đình mà còn có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy nữa. Chúng tôi không thể hiện hết nội dung của câu chuyện bởi vì chúng tôi muốn người chồng hiểu được nỗi đau của người vợ  Hạnh phúc là do mình tạo ra. Đã cố gắng để xây dựng hạnh phúc thì đừng vì một cám dỗ nào đó mà từ bỏ đi hạnh phúc của mình.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 18-11-2022 bởi tuvanannam

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com