0904030189

Đau đớn khi biết bạn gái ngủ với người đàn ông khác

Đau đớn khi biết bạn gái ngủ với người đàn ông khác

Xin chào các chuyên gia tư vấn! 

Em có nên tha thứ và tiếp tục mối tình hơn 3 năm với cô gái mà em yêu tha thiết sau khi đã bị phản bội không ạ!?

Em và cô ấy quen nhau từ lúc cô ấy còn là sinh viên 1 trường cao đẳng ở Sài Gòn, em thì đã đi làm khá lâu và cũng có công việc ổn định nhưng thu nhập chưa thực sự cao, cô ấy không hề than phiền về chuyện đó mà vẫn rất yêu và cổ vũ em, cả gia đình cô ấy cũng từng như vậy!

Thực sự mà nói thì ban đầu em chỉ tán tỉnh và nói thẳng là yêu chưa thật lòng, nhưng lại thấy rõ cô âý yêu em rất nhiều, thậm chí trao thân cho em, kể từ đó em đã yêu cô ấy rất nhiều. Tình yêu thì không thể so sánh ai yêu hơn ai, nhưng 2 đứa rất hạnh phúc, cũng đã ra mắt 2 bên gia đình và xin phép cho quen nhau.

 Cô ấy xinh xắn – dễ thương, còn em thì chỉ ở mức bình thường, em cũng từng thắc mắc sao cô ấy lại yêu em nhiều trong khi em chẳng có gì về tài và sắc, có chăng chỉ là cách sống tình cảm, biết trên dưới trước sau và có chút tài lẻ về ca hát và ăn nói. Gia đình cô ấy cũng rất mến, từng nói chuyện gần xa của 2 đứa.

Yêu nhau được 2 năm, cả 2 cùng quyết định để em đi Nhật xuất khẩu lao động (vì trong nhà cô ấy có chị gái cũng đang đi bên đó và có thu nhập tốt), gia đình cô ấy lúc đó cũng còn khó khăn nên cô ấy quyết đi để báo hiếu trong 4 năm (kể cả thời gian học 1 năm) rồi khi về 2 đứa sẽ cưới nhau.

Em vì đã yêu nên không ngại chuyện chờ đợi, em đồng ý và cô ấy bắt đầu đi học ở trung tâm xuất khẩu lao động. Trong thời gian đó tụi em sống chung (được ba mẹ cô ấy chấp nhận), học ở SG 1 thời gian ngắn thì gia đình khuyên em ra Hà Nội học ở trung tâm của người quen, cô ấy nghe lời và ra đó học, em hơi buồn nhưng cũng chấp nhận vì yêu và tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Và trong thời gian đó em cũng giúp đỡ nhà cô ấy rất nhiều về việc xây nhà mới ở quê. Không hiểu sao từ khi có căn nhà mới khang trang em lại thấy được cách đối xử nhạt dần từ phía gia đình cô ấy, em cũng không quá buồn vì em nghĩ còn có cô ấy yêu em rất nhiều.

Chúng em yêu xa gần 1 năm nay, hằng ngày đều gọi điện cho nhau vào mỗi chiều tối sau giờ học và làm, nhưng càng ngày em lại thấy có sự nghi ngờ về các cuộc trò chuyện, ánh mắt và cử chỉ, mặc dù ngoài miệng cô ấy luôn nói yêu em và nhớ em, nhưng linh tính cho em thấy những lời đó có vẻ không thật lắm. Trong thời gian xa nhau em từng 2 lần ra Hà Nội thăm cô ấy, lần thứ nhất là trước tết năm nay (tháng 9/2019), lúc đó tụi em vẫn mặn nồng, nhưng đến lần 2 là sau tết (tháng 3/2020) em lại thấy sự khác biệt về sự chân thật trong tình yêu, trong quan hệ.

Em buồn nhưng khi đặt nghi vấn cô ấy đều chối là không hề có tình cảm với ai, chỉ yêu em, trách em đa nghi (vì em đã từng bị phản bội ở mối tình đầu và cô ấy biết). Sau thời gian trở về từ Hà Nội em lại có cảm giác không an toàn. Khi mọi người trên cả nước đều về quê tránh dịch covid19, em và cô ấy cũng về nhà, nhà cô ấy ở quê cũng gần nhà em, hàng xóm bạn bè gần xa đều biết 2 gia đình sẽ sớm thành thông gia. Nhưng nghiệt ngã thay trong 1 lần qua nhà chơi em lại phát hiện cô ấy đã gọi videmo call cho 1 người khác (người này cũng đi học xuất khẩu lao động ở trung tâm ngoài đó), em buồn như rơi xuống địa ngục khi vỡ lẽ mọi sự nghi ngờ hay linh tính kia đều đúng. Em đã lớn tiếng mặc cô ấy khóc lóc và giải thích, mẹ cô ấy chứng kiến và sau đó đã trách em quá đáng, em bỏ về với sự hụt hẫng tột cùng. Sau đó em còn điều tra được nhiều chuyện đáng sợ hơn, rồi hôm sau chính cô ấy thừa nhận đã yêu người đó 1 thời gian (trước tết), không những là yêu đương, cô ấy đã đi quá giới hạn với người đó, em nghe như sét đánh ngang tai, lúc đó trong em như mất hết tất cả, không thiết gì cả, ngay cả mạng sống cũng không cần, em muốn chết đi ngay lập tức để không còn biết những chuyện này.

Cô ấy khóc lóc van xin em tha thứ và hứa sẽ chia tay ngày với người kia, nói rằng đó là phút nông nỗi vì xa em nên buồn quá mới quen người khác như vậy, em đã nói nhiều lời cay đắng và tuyên bố kết thúc dù lòng đau như cắt, nén hết nước mắt vào lòng em đi về và thất thần như 1 người đã không còn hồn, cô ấy lại nhắn tin xin tha thứ. Và trong lòng em vẫn yêu cô ấy da diết, em lại gặp cô ấy và nói sẽ tha thứ, sẽ quay lại như trước, nói cô ấy hãy chia tay người kia trước mặt em thì cô ấy không làm được, cô ấy nói muốn để tự giải quyết với người kia và sẽ kết thúc, em đã để cô ấy tự kết thúc, rồi block nick người kia, thay đổi hình đại diện thành hình 2 đứa em. Nhưng mấy hôm nay lòng em cũng vẫn còn đầy nghi vấn rằng họ vẫn chưa kết thúc, mặc dù cô ấy rất hối lỗi và luôn nói yêu em. Bây giờ lại thêm gia đình cô ấy khuyên cô ấy rời xa em, tìm người ngon lành hơn, cô ấy nói là đã nói với gia đình chỉ yêu em, (gia đình không biết cô ấy đã phản bội em như vậy) họ chỉ nghĩ là 2 đứa có chuyện hiểu lầm nên mới vậy.

Giờ em rất buồn dù lòng còn yêu cô ấy nhiều, trong lòng em trống rỗng, cứ nghĩ về chuyện cô ấy phản bội, nghĩ về việc không thể mất cô ấy, nghĩ về việc cô ấy liệu có phản bội 1 lần nữa, nghĩ về việc gia đình cô ấy bây giờ đã không còn thích em nữa, em phải làm sao để vượt qua hết tất cả chuyện này khi còn hơn 3 năm cô ấy sẽ xa em nữa, liệu em có nên tiếp tục mối quan hệ này và chờ cô ấy quay về rồi cùng nhau kết hôn. Em nay 26 tuổi, cô ấy 23 tuổi. Em xin chân thành cảm ơn.



Em thân mến!

Phản bội là điều đau đớn nhất trong tình yêu cũng như trong đời sống hôn nhân. Còn gì đau khổ hơn, cay đắng hơn khi niềm tin và tình yêu trao đi lại bị đón nhận toàn những điều giả dối. Tình yêu, nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho ta để vượt qua vũng lầy của sự bế tắc, khó khăn trong cuộc sống, nhưng chính nó cũng có thể dìm chúng ta xuống hố sâu không lối thoát khi bị phản bội phũ phàng. Và có lẽ, tâm trạng của em lúc này cũng là như thế. Chúng tôi xin được thấu hiểu và chia sẻ cùng em nỗi niềm này.

3 năm không phải là thời gian quá ngắn, cũng không phải quá dài cho một tình yêu. Nhưng từng ấy thời gian đủ để chúng ta có thể hiểu về con người của người đó, hiểu tình cảm họ dành cho ta thực sự là như thế nào và cũng đủ để ta có quyết định tiếp tục hay dừng lại cuộc tình này.

Như những gì em tâm sự, em và bạn gái đã có khoảng thời gian gắn bó là ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, em đã yêu, đã thương cô ấy một cách chân thành nhất. Và với cảm nhận của em, bản thân cô ấy cũng đã từng yêu em rất đậm sâu, trao cho em điều quý giá nhất của cuộc đời người phụ nữ. Cứ ngỡ rằng, một kết thúc có hậu sẽ xảy ra cho tình yêu ấy, thế nhưng đau đớn thay khi em biết được một sự thật phũ phàng. Người con gái mình tin tưởng, mình yêu thương hết mực, chấp nhận chờ đợi nếu cô ấy đi Nhật, ấy vậy mà lại phản bội, lừa dối. Nếu đơn thuần, chỉ là chút tình cảm say nắng nhất thời, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng chấp nhận đối với em. Nhưng sự thật nó lại không đơn giản như thế, nó còn trên cả sự tưởng tượng của em – cô ấy đi quá giới hạn với người đàn ông kia. Thực sự, ai trong hoàn cảnh của em cũng không tránh khỏi sự bàng hoàng, sốc, đau đớn, tuyệt vọng và thậm chí trốn chạy vì không thể đối diện được vấn đề này. Chúng tôi nhận thấy rằng, bản thân em là người rất mạnh mẽ nên mới nhanh chóng chấp nhận được sự việc này. Và phải nói rằng, tình yêu em dành cho cô ấy rất nhiều, cho nên em mới có thể tha thứ cho cô ấy sau tất cả những lỗi lầm cô ấy mang đến.

Tuy nhiên, vì bản thân em đưa ra quyết định tha thứ quá nhanh. Và ở phía cô ấy chưa chứng minh một cách thuyết phục rằng cô ấy đã thực sự quên người đàn ông kia. Bởi thế, dù em nói với cô ấy là bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu nhưng trong lòng em vẫn luôn có sự hoài nghi và không thực sự cảm thấy thoải mái. Em yêu cầu cô ấy chấm dứt tình cảm với người kia trước mặt em, cô ấy không làm được. Cô ấy chỉ muốn để cô ấy tự giải quyết và cách chứng minh hiện tại của cô ấy dành cho em chỉ đơn giản là để ảnh đại diện của hai người, xóa facebook của người kia…Những hành động này, chưa đủ sức để thỏa mãn những gì bản thân em mong muốn.

Thật ra, để quên đi nỗi đau bị phản bội, nó cần một quãng thời gian khá dài. Dù trong lời nói hay trong suy nghĩ của chúng ta có thể thoáng hơn rất nhiều, nhưng vẫn đọng lại trong lòng một sự lo lắng, một vết thương lòng chưa thể lành lặn. Để xóa bỏ hoàn toàn sự ám ảnh đó, rất cần những nỗ lực từ người đã phản bội ta. Điều đầu tiên, mà bạn gái em đã làm được đó chính là sự thành thật. Cô ấy có thể giấu em về chuyện đã từng quan hệ với người kia, nhưng cô ấy đã không làm như thế. Hành động này chứng tỏ em là người khiến cô ấy tin tưởng và vì tình yêu của em quá đỗi chân thành, cô ấy không muốn che giấu với em bất kỳ điều gì, mặc dù cô ấy biết có thể nói ra sẽ chịu đựng sự giày vò, đay nghiến, bực tức ở em. Còn việc cô ấy không dám đôi diện với người kia và cả em để nói rõ vấn đề có lẽ là vì lòng tự trọng, nhân phẩm của cô ấy. Cô ấy sợ người kia không được như em, không giữ kín chuyện, đi bêu rếu cô ấy trong lớp học xuất khẩu lao động và có thể anh ta sẽ đánh giá cô ấy là người không ra gì. Và cũng có thể nó xuất phát bởi một số lý do cá nhân khác. Chẳng hạn như suy nghĩ của em là cô ấy vẫn chưa muốn dứt khoát với người kia. Bởi thế, không có điều gì là chắc chắn. Điều quan trọng là bản thân em thực sự muốn gì. Nếu em quay trở về bên cô ấy em có thể quên tất cả được hay không? Nếu như em chưa sẵn sàng cho mọi chuyện, em có quyền để bản thân mình một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ về mọi chuyện. Thời gian xa nhau sẽ giúp em trả lời được câu hỏi rằng làm thế nào là tốt nhất. Đồng thời, đó là thời gian để cô ấy chứng minh sự chân thành của mình, chứng minh cô ấy thực sự muốn ở bên em. Nếu trong khoảng thời gian đó, tình yêu đủ lớn, sự chân thành của cô ấy cũng đủ nhiều, thì hãy cho nhau cơ hội. Nhưng sau tất cả những gì cô ấy đã làm và sự cố gắng của em mà em vẫn không thể quên được chuyện cũ thì hãy cân đối đến việc tiếp tục hay dừng lại. Bởi lẽ, yêu nhưng em không quên được, không còn niềm tin thì tình yêu đó sẽ không được hạnh phúc, thứ em muốn giữ đơn giản chỉ là muốn sở hữu cô ấy, không muốn mất đi thứ đã là của mình, đã từng rất quen thuộc. Hãy cân nhắc kỹ em nhé. Những gì đang thuộc về hiện tại thì hãy cứ nghĩ nó ở hiện tại, em không nên suy nghĩ nhiều vấn đề trong lúc này. Vì nó chỉ khiến em thêm mệt mỏi, đau đầu và cảm thấy kiệt sức.

Bạn gái ngủ với người đàn ông khác

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Còn đối với gia đình cô ấy. Có thể, trong khoảng thời gian gần đây, nhận thấy giữa em và cô ấy có sự tranh cãi nên gia đình mới tỏ thái độ đó với em. Bản thân bố mẹ cô ấy không biết được nguyên nhân sâu xa. Dù bố mẹ cô ấy không còn quý em như trước kia nhưng điều quan trọng vẫn là ở cô ấy. Bởi vì người mà em chung sống cả đời là cô ấy chứ không phải bố mẹ cô ấy. Bố mẹ không thích nhưng sau này khi cưới về em vẫn có thể thể hiện đúng trách nhiệm cũng như tình cảm em dành cho bố mẹ cô ấy. “Mưa dầm thấm lâu”, phụ huynh sẽ hiểu được lòng em.  

Hi vọng qua những chia sẻ của chương trình, em sẽ có cho mình sự lựa chọn sáng suốt.

Chúc em hạnh phúc.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Hieu Hieu

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com