0904030189

“Ông ăn chả, bà ăn nem”, em phải làm sao?

“Ông ăn chả, bà ăn nem”, em phải làm sao?

Chào Tư vấn An Nam!

Em năm nay 29 tuổi, em và chồng em cưới được 10 năm nay. Chúng em chưa có đứa con nào nhưng chưa bao giờ chồng nói em hay chửi mắng. Chúng em vẫn luôn rất yêu thương nhau và chưa lần nào to tiếng với nhau. Em với chồng đã từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm dù khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Vợ chồng em đã từng rất khổ nhưng chúng em đã cố gắng vượt qua và đã cố gắng làm chung được 1 căn nhà. Chúng em rất tin tưởng ở nhau chưa lần nào cãi nhau trong suốt 10 năm chung sống. Chúng em luôn tôn trọng và yêu thương nhau rất nhiều. Sự thật cảm giác 10 năm trôi qua rất nhanh em chưa lần nào thấy hết yêu anh ấy lúc nào cũng cảm giác như chúng em đang trong thời gian yêu. Nhưng em không hiểu sau khi làm xong nhà thì em mới phát hiện ra chồng em đang có bồ ở ngoài và rồi bọn em cũng không chửi cãi nhau mà em chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chồng em và anh ấy rất hiểu cảm giác em lúc đó cũng xin lỗi em rất nhiều ngay sau đó anh đã bỏ cô gái kia dù đã quen được 2 năm trời.

Em đã quyết định sẽ bỏ qua cho anh ấy nhưng trong thời gian qua ngày tháng trôi đi em dường như không thể bỏ qua và tha thứ được cho anh ấy. Em cũng đã cố tính đi cặp với người khác nhưng nó chỉ làm cho bản thân em đau đớn thêm và chả được gì ngoài sự đau đớn. Em cứ nghĩ đi cho bớt đau lòng mà thật ra em không quên được chồng và em không hạnh phúc. Chồng em dù có biết em đi với người khác nhưng anh ấy không chửi, không cấm em, anh ấy bảo anh hiểu được nỗi đau trong người em. Anh ấy bảo nếu điều đó làm em hạnh phúc thì cứ đi đi, làm những gì mà em thích và thấy hạnh phúc. Nếu 1 ngày em mệt mỏi em về thì anh ấy vẫn mãi đợi em…Nhưng em không thấy hạnh phúc khi đi với người khác và em đã bỏ cuộc không đi với ai nữa em quay về với chồng nhưng em không còn tình cảm gì với chồng nữa và em nghĩ chồng em cũng vậy, anh đã từng nói sẽ tư giải thoát cho chính mình. Tất cả những việc trên không ai biết, cả đồng nghiệp, bố mẹ anh em họ hàng 2 bên đều không ai biết gì về chuyện của vợ chồng em. Em không biết phải làm sao? Ngay lúc này em đang rất loạn và thực sự không biết nên níu giữ hay nên buông tay đây? Em rất mong muốn được 1 lời khuyên từ chuyên gia. Em cảm ơn ạ.



Chuyên gia tư vấn tâm lý:

Em thân mến!

Trước tiên, cảm ơn em đã tin tưởng gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục  tư vấn tâm lý, tình yêuhôn nhân gia đình  của Tư vấn An Nam. Đọc những dòng tâm sự của em, tôi hiểu được tâm trạng của em trong lúc này. Tôi lắng nghe, chia sẻ và xin được tư vấn như sau.

Em và chồng đã kết hôn, chung sống với nhau mười năm qua. Như những gì em chia sẻ mặc dù vợ chồng em chưa có con nhưng cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Tình cảm các em dành cho nhau cũng rất chân thành. Vợ chồng em luôn yêu thương, tin tưởng và tôn trọng nhau, chưa lần nào lời qua tiếng lại, cãi nhau làm cuộc sống căng thẳng. Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, khổ cực nhưng vợ chồng em vẫn luôn đồng lòng với nhau, vượt qua tất cả để vun đắp mái ấm gia đình. Những tưởng điều đó sẽ bền chặt nhưng rồi em phát hiện ra anh ấy có người đàn bà khác. Khi vợ chồng em cùng nhau xây xong căn nhà thì em biết chồng mình có bồ. Mà mối quan hệ của chồng em với người đó đã được hai năm. Vậy trong suốt hai năm gần đây em không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường ở anh ấy? Nếu tình cảm của anh ấy với em vẫn luôn tốt đẹp, yêu thương và trân trọng nhau, tại sao chồng em lại có người phụ nữ khác? Khi em biết được chuyện tình cảm này em có nói chuyện với anh ấy hay không? Lý do nào dẫn đến việc chồng em vướng vào mối quan hệ ngoài luồng này? Từ phía em, em không biểu hiện thái độ tiêu cực gì với việc làm của anh ấy, vợ chồng em cũng không cãi nhau mà em chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chồng mình. Điều này cho thấy mối quan hệ của vợ chồng em vẫn luôn tốt đẹp và các em cư xử với nhau bằng thái độ tôn trọng người bạn đời. Chồng em cũng đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ kia mặc dù giữa họ cũng đã có quãng thời gian hai năm gắn bó. 

Từ sau khi chuyện đó xảy ra tình cảm của vợ chồng em như thế nào? Các em có dành nhiều thời gian nói chuyện và chia sẻ với nhau hay không? Trong lòng em luôn nghĩ rằng em sẽ bỏ qua mọi chuyện và tha thứ cho anh ấy nhưng thời gian qua đi em không thể làm được. Mọi chuyện vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của em và có lẽ đã dày vò em rất nhiều. Điều này cũng là một lẽ thường tình và dễ hiểu bởi vợ chồng em yêu thương, tin tưởng nhau suốt thời gian dài như vậy, tình cảm cũng luôn tốt đẹp. Vậy mà bây giờ em lại biết người chồng em yêu thương đó lại phản bội em thì nỗi đau trong lòng rất lớn. Mọi thứ có lẽ đã sụp đổ trong lòng em nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi ngoài việc em phải chấp nhận và vượt qua cũng đâu có con đường nào khác. Thậm chí em cũng đã đi cặp kè với người khác để vơi đi nỗi buồn, làm mới cuộc sống của mình nhưng em thấy đấy dường như mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Nỗi đau trong lòng em càng lớn, em cũng không thể quên được chồng mình. Anh ấy cũng biết rõ ràng mọi chuyện nhưng không ngăn cấm cũng không tỏ thái độ trách mắng gì em mà vẫn luôn dành tình cảm cho em, chờ đợi em quay trở về. Trong lòng em sự tổn thương là rất lớn nhưng em cũng đã đi với người đàn ông khác, xem như một cách “trả thù” anh ấy, vậy là chồng em cũng phải trải qua nỗi đau như em. 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Vợ chồng em hiện tại đã không còn tình cảm với nhau, sống không còn hạnh phúc. Anh ấy muốn giải thoát cho chính mình còn em cũng hêt yêu chồng thì cũng nên cân nhắc đến việc có thể dừng lại cuộc hôn nhân này. Em cũng nên căn cứ vào những lời chồng em nói, nếu cuộc sống hôn nhân của các em hạnh phúc đến vậy tại sao chồng em lại phải giải thoát cho mình? Anh ấy cũng đã có mối quan hệ bên ngoài hai năm qua, vậy phải chăng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài? Thực sự chồng em đã mệt mỏi, chán nản với cuộc hôn nhân đó? Bản thân em hiên tại quay về sống với anh ấy cũng không còn tình cảm, liệu rằng các em có thể cùng nhau cố gắng gạt bỏ tất cả mọi chuyện để bắt đầu lại hay không? Mối quan hệ hiện tại của vợ chồng em ngoài bản thân người trong cuộc thì không ai biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, điều này xem như cũng là một cách các em giữ gìn hình ảnh tốt đẹp cho người bạn đời của mình. Việc níu giữ hay buông bỏ mối quan hệ này là tùy thuộc vào suy nghĩ và quyết định của vợ chồng em. Các em nên nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với nhau để hiểu rõ mong muốn của người bạn đời, cùng nhau tháo gỡ, tìm ra phương hướng giải quyết và có được quyết định đúng đắn nhất. Vẫn biết vợ chồng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn nên sẽ trân trọng những gì mình đang có nhưng trong cuộc sống hôn nhân nếu đã vướng vào sự phản bội thì không dễ dàng gì tha thứ, bỏ qua mọi chuyện. Khi các em không thể bao dung và sống vui vẻ với nhau thì những điều đó lại cản trở cuộc sống của hai người. Sống bên nhau nhưng không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, chưa kể những lúc giận nhau lại mang chuyện đó ra để chì chiết, dày vò nhau thì cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Trong hoàn cảnh này, em cũng như anh ấy nên cân nhắc, nếu vẫn muốn cho nhau cơ hội thì có thể sống xa nhau một thời gian để cả hai cùng nhìn nhận lại tình cảm cũng như làm lành vết thương trước đó. Khi nào cả hai cùng sẵn sàng quay trở về bên nhau thì có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân của mình. Trường hợp em không thể tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cho chồng mà anh ấy cũng không sẵn sàng giữ bản thân mình trong cuộc hôn nhân này thì cũng nên nghĩ đến chuyện “đường ai nấy đi”. Ly hôn là điều không ai mong muốn cả nhưng khi cả hai không còn tình cảm với nhau, cuộc sống hôn nhân không đạt được mục đích thì cũng không nên níu giữ nhau làm gì. Chưa kể vợ chồng em kết hôn mười năm chưa có con, với anh ấy, gia đình có lẽ cũng là điều khó khăn, bản thân em cũng vậy. Mong em sớm giải quyết được vấn đề của mình và bình an trong cuộc sống.

Thân mến chào em!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Lan Lan

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com