0904030189

Nếu như cuộc tình trở nên tan vỡ

Nếu như cuộc tình trở nên tan vỡ

Nếu như cuộc tình trở nên tan vỡ và ngày kia anh sẽ không còn gặp em; cô bé à, liệu em có nhớ khoảnh khắc em cầm tay anh ngọt ngào và đặt lên một nụ hôn trêu đùa, liệu em có nhớ việc đã chúm chím nín cười khi anh thức dậy với khuôn mặt đầy mực em tô vẽ trộm vào hay không…



Ngày kia, là ngày tròn 1 năm chúng ta gặp nhau lần đầu. Hôm nay, anh đi trên những con phố nhỏ, lựa những bông hoa hồng tím khô để tận tay đặt trong chiếc hộp gỗ tặng em.

Một năm qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm, có những khoảnh khắc tưởng chừng cuộc tình chúng ta sắp trở nên tan vỡ, có lắm khoảnh khắc anh tưởng chừng sắp mất em. Nhưng thật may mắn làm sao, chúng ta vẫn đều vượt qua những phong ba đó và sát cánh bên nhau.

Em còn nhớ không, ngày anh gặp em lần đầu, anh thấy một cô bé nghịch ngợm nâng trên tay một chú châu chấu nhỏ. Cái đầu cứ lắc lư và đôi chân thì đung đưa vui vẻ, anh thấy thú vị quá và đã ra bắt chuyện với em.

Chắc em chả nhớ khoảng thời gian đó đâu nhỉ, hồi ấy, anh và em chưa biết gì về nhau; anh là một thằng con trai đang chán cuộc sống chả có gì mới mẻ của mình, một thằng đàn ông cô độc trong những băn khoăn suy nghĩ của mình, ngày ngày sáng dậy ngắm bình minh và đêm thì thức muộn ngắm trăng sao. Vùng đất ấy thật kì diệu em nhỉ, nếu ngày ấy, chúng ta không cùng chung một nơi vào mùa hè nắng gắt; nếu ngày ấy, anh không lang thang và thấy cô nhóc nghịch ngợm là em, có lẽ cuộc đời anh đã không thay đổi như bây giờ.

Sau ngày ấy, anh trải qua những lúc tán tỉnh vui chơi, anh trải qua sự vui vầy với thú nuôi trong nhà, anh trải qua những ngày tháng với hội triết học tối thứ 6, mọi thứ đều trôi đi, những ngày tháng với bạn bè, những bữa cơm với bố mẹ cứ đều đặn như thế. Cám ơn em, vì hôm tối muộn ấy đã trả lời tin nhắn inbox từ anh, từ câu chuyện nhỏ việc mượn truyện, tới trò chuyện về các loài hoa, sao trăng,.. anh đã có một khởi đầu từ em.

Từ ngày ấy, cuộc sống của anh bắt đầu nhiều sắc màu hơn, anh gặp em nhiều hơn, anh muốn nói chuyện với em hơn nữa, muốn nghe thấy giọng em nhỏ nhỏ kể về những chuyện em lang thang, về những câu chuyện thú vị của em trong cuộc sống. Anh hát cho em nghe những bản nhạc hợp thời, em nhăn mặt không thích, anh hát cho em nghe những bản vớ vẩn anh sáng tác, em lại chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy khuôn mặt chú tâm, đôi mắt to tròn, anh lại không nhịn được cười, anh bảo sao gu nghe nhạc của em lạ vậy; em đáp lại anh rằng thì em có nghe nhạc bao giờ đâu.

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

Thời gian gặp em ngoài phố trôi qua nhanh lắm, chả mấy chốc đã hết bay cả ngày; anh luôn ước rằng thời gian có thể dài hơn một tí, được ở bên cạnh em gần hơn một chút; anh luôn thích ngắm nhìn khuôn mặt em sáng bừng cùng nụ cười tít mắt, mái tóc em xoăn xù nâu nâu dưới ánh đèn. Anh vuốt đầu em và bảo, sao nó chả bao giờ mọc ra thêm nhỉ. Và chúng ta lại cùng cười hì hì.

Em có nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta cãi nhau hay không, thực ra thì anh hiểu rằng, những áp lực em gặp phải trong gia đình không hề giảm bớt khi đi chơi với anh. Anh nhìn thấy những lúc em không hề thoải mái, cứ lo lắng đâu đâu, anh hỏi em thì em chả nói gì. Cuối cùng anh hỏi em đang nghĩ gì trong đầu vậy, em nói rằng kể ra sợ anh tổn thương. Anh đã lo sợ rằng có chuyện không hay xảy ra, và nó xảy ra thật.

Cuộc tình chúng ta tan vỡ một thời gian. Anh và em giao hẹn gặp nhau sau một thời gian ngưng nghỉ để suy nghĩ, anh đau đáu trong những ngày ấy để tìm cách quên em; em thì cười đùa với những người bạn như chưa hề có chuyện gì. Sau này, cả anh và em đều biết rằng hai đứa cũng đều đau khổ như thế nào khi xa nhau.

Chưa hết thời gian suy nghĩ anh đã gặp em rồi, em kể cho anh nghe những gì em suy nghĩ thời gian qua. Em rơi nước mắt với giọng nghẹn ngào, anh xin cầm tay em, nắm thật chặt và ôm em vào lòng, anh không thể nào tả xiết được nỗi nhớ nhung em trong suốt quãng thời gian ấy. Anh tự hứa với lòng mình sẽ không để cuộc tình này tan vỡ thêm lần nữa. Em biết không, bản thân anh cũng không chịu được, không chịu được nỗi nhớ thương ấy khi thiếu em. Và khoảng thời gian ấy sau này mình dần chữa lành những vết thương lòng của nhau, mình nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi trên những con đường cả quen lẫn lạ; mình miệt mài tạo nên cùng nhau những trò đùa, những kỉ niệm đẹp đẽ, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nhiệt.

Hôm nay, khi lang thang trên tuyến phố này, anh bật cười nhớ lại em đã dắt anh đi khắp Hà Nội thế nào, em dắt anh vào những con ngõ nhỏ, em dắt anh đi lên những nơi cao ngất rồi lại sợ hãi nép vào lưng anh vì không dám nhìn xuống dưới. Anh chọn một bông hồng tím khô vì em bảo em thích sự khô ráo bền lâu của nó. Anh nhìn thấy một đôi yêu nhau cãi cọ trên phố, anh lại nghĩ tới một ngày lỡ như mình chia xa; ngày ấy sẽ kinh khủng lắm khi cả hai không còn được nhìn thấy nhau.

Suy nghĩ của anh cứ trôi vút đi, anh nghĩ rằng nếu như cuộc tình trở nên tan vỡ và ngày kia anh sẽ không còn gặp em, thì em, cô bé à, liệu em có nhớ khoảnh khắc em cầm tay anh ngọt ngào và đặt lên một nụ hôn trêu đùa, liệu em có nhớ việc đã chúm chím nín cười khi anh thức dậy với khuôn mặt đầy mực em tô vẽ trộm vào hay không… Em à, em biết không, dù chúng ta về sau như thế nào, anh sẽ luôn cảm ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh, anh sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em trong cuộc tình này, anh sẽ gìn giữ tình cảm này như một phần trái tim anh. Và tại sao anh lại phải nghĩ tới chuyện này nhỉ, khi ngày kia anh sẽ gặp em rồi, lúc đó anh sẽ tặng em một đóa hoa nhân dịp chúng ta gặp mặt, anh sẽ được hôn lên chiếc trán nhỏ của em và ôm em thật chặt. Sắp rồi, anh sẽ được nghe giọng nói nho nhỏ của em, được thấy khuôn mặt sáng bừng trong nắng của em và anh, anh sẽ được nghe em kể về những ngày qua của em như thế nào.

Giang Nguyen

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi tuvanannam

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com