0904030189

Liệu tình cảm dành cho thầy giáo có phải là tình cảm sai trái?

Liệu tình cảm dành cho thầy giáo có phải là tình cảm sai trái?

Hình như em thích thầy kia hay sao đấy, cảm giác này em có từ đầu năm lớp 11 em không biết nói sao nữa mà mắt em lúc nào cũng nhìn thầy ấy, cảm xúc khó tả lắm… Em lo sợ tình cảm dành cho thầy là tình cảm sai trái, bị mọi người soi mói, dị nghị.



Lời tâm sự

Em chào anh/chị ạ. Em 17 tuổi, học lớp 12 là người ít nói, sống nội tâm lắm. Lúc trước, em có quen vài người, kiểu quen rồi chia tay quen người khác chứ không phải kiểu quen một lúc nhiều người đâu. Gần đây, cảm xúc của em khác lắm ạ. Em suy nghĩ kĩ lắm mới dám nhờ anh/chị tư vấn dùm em tại vì em sợ mọi người biết, sợ bị người khác soi mói, dị nghị lắm.

Hình như em thích thầy kia hay sao đấy, cảm giác này em có từ đầu năm lớp 11 em không biết nói sao nữa mà mắt em lúc nào cũng nhìn thầy ấy, cảm xúc khó tả lắm. Hôm nay, em mới biết được zalo của thầy ấy rồi em cứ lên zalo xem trang cá nhân của thầy ấy nữa, em add rồi mà thầy không chấp nhận. Lúc học tiết của thầy, thầy cứ làm mặt lạnh kiểu như không quan tâm gì. Nay lễ, hoa cài trên ngực áo thầy bị lệch thì có bạn nữ kia chạy lại cài giúp thầy thì bị thầy đẩy ra. Thầy lạnh lùng lắm, số lần thầy cười như đếm trên đầu ngón tay vậy. Em biết tình cảm này là sai trái, bị mọi người chửi, soi mói. Giờ em rối lắm, hoang mang lo sợ lắm em không biết phải làm sao nữa. Mong anh/chị tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn anh/chị.

Chuyên gia tham vấn tâm lý:

Em thân mến! cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ những băn khoăn của mình với chuyên mục Tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình của Tư Vấn An Nam.

Tuổi 17 là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Trong độ tuổi này, hầu hết các em đều bắt đầu có những rung động, những cảm xúc được gọi tên là tình yêu. Khi lớn lên, trưởng thành rồi nhiều người sẽ cảm thấy ghen tị với tình yêu tuổi học trò, một tình yêu đẹp đẽ, thơ mộng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Với em, có lẽ tình yêu em trao cho thầy giáo – là một đối tượng chẳng giống như tình yêu của nhiều bạn khác vì các bạn thường chỉ yêu bạn bè cùng trang lứa, hoặc các anh khóa trên hơn một vài tuổi. Và vì chẳng giống mọi người nên em cảm thấy lo lắng, sợ hãi, chẳng biết làm thế nào với tình cảm đó. Thực tế, có không ít bạn có cảm xúc tương tự em khi “trót” có tình cảm với người thầy của mình. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về câu chuyện của em.

tình cảm dành cho thầy giáo

Em à! Tình yêu là những xúc cảm tự nhiên của trái tim, nó đến khi ta gặp đúng người, và đi khi ta và họ biết rằng chẳng còn phù hợp với nhau nữa. Em cũng giống như tất cả mọi người, chẳng thể nào kiểm soát nổi con tim, cũng không thể bắt tình yêu đến khi em muốn, và bảo nó đi khi không cần nữa. Chính vì vậy, chẳng ai có quyền phán xét, soi mói, dị nghị về tình cảm của em, dù tình cảm đó dành cho ai đi chăng nữa. Em cũng đừng bao giờ tự trách móc bản thân vì những điều như vậy.

Ở lứa tuổi học sinh, xuất hiện tình yêu, sự rung động là điều bình thường; em có quyền có những rung cảm, quý mến đối với người thầy của mình; chỉ cần em luôn cố gắng để những sự cảm mến ấy là động lực để mình học tốt hơn, không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của thầy cô; chứ không phải vùi mình vào tình cảm đó mà không quan tâm đến những điều khác. Bản thân em luôn cần phải tự ý thức được nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là gì, và em sẽ cần làm những gì để có được sự chú ý, quan tâm của thầy nhiều hơn. Từ trước đến nay, một học sinh luôn được thầy cô và các bạn yêu quý là người chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò của một người học sinh, biết quan tâm chăm sóc, giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn, biết cách ứng xử phù hợp với thầy cô và những người lớn tuổi… Vậy nên, nếu muốn được thầy để ý đến mình nhiều hơn thì trước tiên em hãy là một người học sinh tốt, chăm ngoan và biết cách ứng xử đúng mực; Không thầy cô nào lại yêu quý một người học trò ngỗ nghịch, dành thời gian quan tâm quá nhiều đến những vấn đề khác mà quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là học tập.

Trong thư em có chia sẻ rằng dạo gần đây em có cảm xúc rất lạ mỗi khi nhìn thấy thầy, mỗi khi nghĩ về thầy, vậy em có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cảm xúc của mình? Cảm xúc là một điều gì đó lạ lắm em à, chúng ta đôi khi khó phân biệt và gọi tên được cảm xúc của mình. Có những cảm xúc ta cứ tưởng không phải là yêu mà hóa ra lại là yêu; cũng có những cảm xúc ta nghĩ là yêu mà cuối cùng lại chẳng phải. Ở tuổi học sinh, khi tiếp xúc các bạn xung quanh mình đều hồn nhiên, nghịch ngợm… ta thường có thiện cảm với một người nhiều tuổi, chững chạc, thành công hơn. Cũng chính vì vậy mà có không ít bạn nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, kính trọng.

Nhưng, nếu em thực sự quý mến, thực sự rung động, em hãy giữ cho mình những tình cảm trong trẻo, đẹp đẽ đó cho đến đến khi trưởng thành. Khi trưởng thành rồi, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn, gặp gỡ nhiều người hơn em sẽ có thể xác định rõ hơn tình cảm mình dành cho thầy lúc này có phải tình yêu thực sự hay không. Nếu đến lúc đó em thấy rằng tình cảm dành cho thầy là tình yêu thật sự và thầy cũng có một chút tình cảm với em, em cứ mạnh dạn tiến tới. Em hãy nhớ rằng: tình cảm dành cho thầy không có gì là sai trái, bởi tình yêu thực sự không có khoảng cách nào cả, cũng không có lý do gì ngăn cản được tình cảm của hai người dành cho nhau. Nhưng nếu tình yêu chỉ đến từ một phía thôi thì em cũng nên cân nhắc thật kỹ nhé, vì cứ cố gắng đến với một người không thuộc về mình thì em cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc. Chúc em sức khỏe và học tập tốt!

Thân ái,

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi tuvanannam

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com