0904030189

Hôn nhân tan vỡ, có nên tính chuyện bước thêm bước nữa

Hôn nhân tan vỡ, có nên tính chuyện bước thêm bước nữa

Người ta vẫn thường nói, đàn bà đã một lần đò chớ dại khờ đi thêm bước nữa. Bởi suy cho cùng, hôn nhân cũng chỉ là trường học khắc nghiệt để phụ nữ trưởng thành nhanh nhất, chính nó cũng là nơi đày đọa người phụ nữ, khiến họ chịu đựng sự đau đớn nhất bởi sự đối xử tệ bạc của người đàn ông. Ly hôn rồi, phụ nữ có thể sống một cuộc đời của riêng mình, vô lo, vô nghĩ, được tự do, thoải mái làm những điều mình thích, chẳng ai có quyền đụng đến và cũng chẳng ai có quyền để gây tổn thương đến họ.

Ly hôn, phụ nữ chẳng cần phải gồng mình để trở thành một người vợ đảm đang, chẳng phải vội vàng tất bật lo bữa cơm chiều cho chồng sau mỗi giờ làm; chẳng còn ai để hành để ý con dâu thế này, con dâu thế kia. Và hơn hết, phụ nữ không cần phải một mình tự gặm nhấm nỗi đau, khóc thầm trong đêm, chịu sự giày vò của người chồng vũ phu hay sự bội bạc của người chồng không chung thủy.

Hạnh phúc của gái một đời chồng là được sống một cuộc đời của chính mình. Nếu cuộc hôn nhân của họ là địa ngục, ly hôn chính là điều cần thiết, phụ nữ sẽ cảm nhận được cảm giác của tự do, nó giống như một con chim bị giam cầm lâu ngày và nay được “sổ lồng” bay đi. Cuộc sống độc thân, dạy cho chúng ta biết yêu và trân quý bản thân mình hơn. Bởi thế, phụ nữ sau ly hôn 10 người thì có cả 10 người đều đẹp lên.

Xem thêm: Có nên đi bước nữa sau khi ly hôn chồng

Nhưng nếu phụ nữ không có tình yêu, không có tổ ấm gia đình thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Bởi sau tất cả những gì con người ta cố gắng từ sự nghiệp đến việc hoàn thiện bản thân…là để phục vụ mong muốn cuộc sống của bản thân ổn hơn, và hơn hết có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc lớn để tìm về, con người ta sợ sự cô đơn đặc biệt khi tuổi già gần kề. Không ai dám chắc cuộc hôn nhân lần 2 sẽ là thiên đường hay địa ngục. Chỉ có một điều chúng ta dự đoán được đó là có khó khăn và có lợi ích.

Xem thêm: Cân bằng cuộc sống sau ly hôn

Khi con người ta đã một lần đò, độ trưởng thành trong suy nghĩ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Người ta đã thôi sự mơ mộng về cuộc hôn nhân màu hồng, tất cả hành động cũng chín chắn hơn. Đã mất mát, đã thất bại nên họ biết giữ gìn và trân trọng hạnh phúc hơn. Họ biết điều gì nên làm và đâu là giới hạn cần phải tránh. Hạnh phúc gia đình cũng nhờ đó được duy trì bền lâu và vững chắc hơn. Những cặp vợ chồng tái hôn, kinh tế vững chắc hơn nhiều, họ biết vượt qua những cám dỗ của cơm áo gạo tiền. Nhưng đằng sau đó, còn nhiều thử thách mà người ta sẽ phải đối diện. Đó là chuyện con chung con riêng, làm sao để hòa hợp, làm sao để chung sống và giáo dục tốt cho trẻ. Đổ vỡ hôn nhân, khiến những đứa trẻ chịu tổn thương sâu sắc, nhiều bé tự thu mình và tạo một vỏ bọc có gai, sẵn sàng xù lông khi vợ hai của bố cố tình tiếp cận. Bọn trẻ không dễ dàng chấp nhận một người mới trong gia đình chúng, cũng rất khó khăn để có thể hòa nhập hoặc gọi một người chẳng chung huyết thống, cũng không sinh thành ra chúng là mẹ, là cha. Đôi khi, rào cản từ con cái cũng trở thành nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ lần 2 trong hôn nhân.

Xem thêm: Những điều phụ nữ không nên làm khi ly hôn

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Hôn nhân tan vỡ, bước tiếp hay dừng lại nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Bất kỳ sự lựa chọn nào nó đều có cái giá của nó. Chỉ có điều bạn cần phải nhớ, hạnh phúc là một hành trình rất dài, chúng ta phải cố gắng, nỗ lực và hoàn thiện bản thân thì mới có được nó. Nếu bạn đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân tiếp theo, hãy gạt bỏ những lo lắng, sự sợ hãi, tự ti để khởi đầu cho một hành trình mới. Còn nếu bạn vẫn còn quá lo lắng, đừng vì cô đơn mà vội vàng lựa chọn, nó sẽ khiến bạn đau đấy. Hạnh phúc là của bạn, cuộc sống là của bạn, hãy tự mình quyết định điều tốt nhất cho bản thân mình, bạn nhé.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Hieu Hieu

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com