0904030189

Liệu bạn trai em có phải là người ưa bạo lực? 

Liệu bạn trai em có phải là người ưa bạo lực? 

Em có yêu một người bạn trai ít hơn em hai tuổi. Mối quan hệ tình cảm của chúng em cũng được khoảng 6 tháng. Chúng em làm cùng công ty với nhau. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy cũng quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em. Nhưng điều khiến em lo lắng lúc này là nghi ngờ bạn trai em có xu hướng bạo lực gia đình. Đã hai lần anh ấy có những hành vi mất kiểm soát. Em rất hoảng sợ và hoang mang vì nghĩ sẽ có ngày anh ấy đánh em. Lúc này, em muốn chia tay bạn trai em vì bị ám ảnh bởi chuyện đã qua nhưng em sợ mình đánh giá sai về anh ấy. Em không biết những suy nghĩ, liên tưởng của mình về anh ấy có phải là trong lúc mất bình tĩnh, không đúng về con người anh. Em mong nhận được sự tư vấn từ chuyên gia.



Tóm tắt câu hỏi

Chào Tư vấn An Nam!

Đây là lần đầu tiên em phải nhờ đến một bên thứ 3 mà không phải người thân hay bạn bè để giải bày cảm xúc của em. Hiện tại tâm lý em rất hoảng sợ và hoang mang vì nghi ngờ bạn trai của em là một người có xu hướng bạo lực gia đình. Bạn trai em nhỏ hơn em 2 tuổi em sinh năm 94) và hai đứa em hiện làm chung một công ty bất động sản, nhưng khác bộ phận làm việc. Em và bạn quen nhau tính đến nay là khoảng 6 tháng, còn biết nhau trước đó trong công ty là khoảng 1 năm rồi. Ấn tượng của em trước khi yêu bạn và khi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương là bạn rất có nghị lực làm việc, vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người trong công ty, nên đó là lí do em quyết định yêu bạn dù bạn nhỏ hơn em 2 tuổi.

Trong 6 tháng yêu nhau thì bạn cũng lo lắng quan tâm em, em thích gì bạn đều mua cho hoặc dắt em tới chỗ em thích nhưng bạn không bao giờ tự chủ động cả, em nhắc hay gợi ý thì bạn sẽ làm, bạn tuy vô tư vô tâm nhưng em vẫn bỏ qua và yêu bạn. Nhưng tính tới thời điểm này đã có 2 lần bạn thể hiện hành động và lời nói làm em hoảng loạn thực sự. Lần thứ 1 là hai đứa đang chạy trên đường và em với bạn có cãi nhau nhỏ thì bạn đột nhiên đang nói chuyện bình thường thì hét lên và chửi thề xúc phạm em, rồi bạn còn rú ga phóng nhanh tính đâm đầu vào đuôi xe tải, em có la lên thì bạn vẫn không nghe và cố ý phóng nhanh làm em rất sợ và em im lặng không nói gì thì tầm 10 phút sau bạn bắt đầu chạy xe bình thường lại và nói xin lỗi em, bạn không cố ý làm điều đó và hứa không làm vậy nữa. Em cũng nghĩ là do bạn nóng tính chứ bạn không có ý gì nên em tha thứ cho bạn. Lần thứ 2 là ở tiệc cưới của một người đồng nghiệp công ty, cũng là em và bạn có xích mích nên em không giữ được bình tĩnh và đứng lên bỏ về, bạn có chạy theo năn nỉ và giải thích rất nhiều nhưng lúc đó do em cũng nóng tính nên em đã cương quyết đi về tiếp, thì trong thời gian em đứng chờ grab thì bạn đá vào cây cột điện và đấm vào đó làm tay bị thương, rồi bạn lấy xe chạy thẳng về bỏ em ở lại chỗ sảnh tiệc và nói chia tay em. Xong rồi qua mai bạn cũng nhắn tin xin lỗi em và hứa bạn không bao giờ như vậy nữa. Em cũng một lần nữa vì nghĩ đến bao nhiêu lần bạn cũng chăm sóc quan tâm em nên em lại cho qua nhưng thực sự qua 2 lần đó em luôn ám ảnh và trong đầu hay tưởng tượng về cảnh bạn sẽ đánh em.

Hôm nay là ngày mà em đọc được 1 bài báo trên mạng nói về một cô gái xinh đẹp 24 tuổi bị chồng sắp cưới tạt axit thì tâm trạng cảm xúc em như chính mình là người sắp bị như vậy. Em hoang mang và tim em đập thình thịch. Em đọc bài báo và cố gắng bình tĩnh, nhưng những gì cô gái miêu tả về người chồng của mình lại rất giống bạn trai hiện tại của em, một người lúc bình thường rất dễ mến vui tính nhưng khi nóng giận lại như một con thú dữ, rú ga, la hét chửi thề không kiểm soát được hành vi của mình. Hiện tại em muốn chia tay bạn trai mình vì em ám ảnh chuyện 2 lần bạn nổi nóng và ám ảnh vì câu chuyện người vợ bị tạt axit. Nhưng em không biết những liên tưởng của em về bạn trai có chính xác không hay chỉ là do em đang mất bình tĩnh và suy nghĩ mọi hướng quá tiêu cực về bạn trai mình. Mong chuyên gia hãy giải toả thắc mắc và cho em lời khuyên ạ. Em xin cảm ơn.

Chuyên gia tư vấn tâm lý:

Em gái thân mến!

Trước tiên cảm ơn em đã tin tưởng gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn Tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam. Đọc những dòng tâm sự của em, tôi hiểu được tâm trạng của em trong lúc này. Tôi xin được chia sẻ cùng em.

Như những gì em chia sẻ qua thư, tôi hiểu mối quan hệ tình cảm của em với người bạn trai đã được 6 tháng. Em và người ấy làm cùng công ty, quen biết nhau được 1 năm. Người đó ít hơn em 2 tuổi nhưng em vẫn xác định yêu họ vì theo như em quan sát, đánh giá đó là một người vui vẻ, hòa đồng, có nghị lực làm việc. Trong thời gian các em yêu nhau, người đó cũng quan tâm, lo lắng và chăm sóc em rất chu đáo. Mặc dù họ không phải là người chủ động mua cho em những thứ em thích, dẫn em đi ra ngoài, đến những nơi em muốn đi nhưng chỉ cần em có nhu cầu nói với anh ấy là em sẽ được toại nguyện. Điều đó cho thấy anh ấy cũng rất chiều chuộng em, quan tâm đến cảm xúc của em. Trong chuyện tình cảm, việc quan tâm, lắng nghe, chia sẻ cùng nhau là nền tảng để mối quan hệ bền vững. Theo như em đánh giá thì bạn trai em cũng là người vô tư vô tâm nhưng vì em nhận thấy tình cảm của họ dành cho em có sự chân thành nên em cũng tha thứ, bỏ qua nhiều lần và vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Thực tế, người ấy ít hơn em hai tuổi nên có nhiều suy nghĩ không thể trưởng thành như em. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm, nhiều khi người con trai thường không hay để ý đến những điều tế nhị, cũng không được khéo léo, lãng mạn nên khiến bạn gái phật ý. Khi xác định yêu nhau, tiến xa mối quan hệ trong tương lai thì việc thông cảm, thấu hiểu nhau cũng là điều quan trọng.

bạn trai em có phải là người ưa bạo lực

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Hiện tại, điều khiến em hoang mang, hoảng sợ là nghi ngờ bạn trai em có xu hướng bạo lực gia đình. Sự việc xảy ra hai lần đã tạo cho em có suy nghĩ, anh ấy không kiểm soát được hành vi của mình, thậm chí làm đau bản thân và em sợ rằng sẽ có ngày anh ấy đánh em. Nhất là khi em đọc được câu chuyện người vợ sắp cưới bị chồng tạt axit với sự miêu tả tình cách giống với bạn trai em. Vì điều đó em bị ám ảnh và đã nghĩ đến việc chia tay bạn trai. Tuy nhiên em lại sợ rằng những suy nghĩ và đánh giá của mình về bạn trai đang theo chiều hướng tiêu cực, sai lầm. Qua hai lần xảy ra sự việc đó, em có nhận thấy bản thân mình cũng xử lý tình huống chưa được khéo không? Lần thứ nhất khi các em đi trên đường và nảy sinh chuyện cãi vã, lúc đó người yêu em đã rú ga xe, lái nhanh, thậm chí muốn lao vào xe tải. Hành động này cho thấy bạn trai em nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc, hành vi của mình nên làm vậy để thỏa mãn sự tức giận. Khi đó, nếu em nhẹ nhàng nói vài ba câu trấn an liệu người đó có tiếp tục làm vậy hay không? Dù sao sự việc xảy ra khi các em đi trên đường và điều đó cũng phần nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương. Sự việc lần thứ hai xảy ra, bản thân em đã có nhiều thiếu sót. Các em đi đám cưới đồng nghiệp công ty nhưng lại nảy sinh chuyện cãi vã nhau. Em giận dỗi bỏ ra về thực sự là không nên. Người yêu em đã chạy theo tìm cách giải thích nhưng em vẫn cương quyết hành động theo cảm xúc của mình. Em cũng biết làm vậy khiến bạn trai em cảm thấy mất mặt, ngại ngùng với những người xung quanh. Bản tính nam giới thường đề cao lòng tự trọng, thể diện nhưng cách hành động của em khiến anh ấy mất đi những điều này. Hành động anh ấy đá chân vào cột điện và làm đau chính bản thân mình cho thấy tâm lý của họ cũng rất căng thẳng, khó chịu, thậm chí thể hiện sự bất lực trước thái độ ương bướng của em. Nếu lúc đó, em kiềm chế bớt cái tôi của bản thân mình, gác mọi chuyện qua một bên và vui vẻ trở lại tiệc cưới thì có lẽ chuyện đã không đến mức độ như vậy. Vì thế, nếu nói bạn trai em là người có xu hướng bạo lực gia đình qua hai sự việc này cũng không hoàn toàn thuyết phục. Trong lúc nóng giận, mọi người thường không kiềm chế, kiểm soát được cảm xúc cũng như hành động của bản thân nên có những cách hành xử xốc nổi. Tuy nhiên, điều đó cũng còn phụ thuộc vào ứng xử của đối phương nữa. Anh ấy đã nhận thấy lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi em. Lúc này chỉ là tâm lý của em có phần hoang mang, hoảng sợ không biết bản thân nên dừng lại hay tiếp tục mối tình này. Em có thể kiểm chứng lại xem anh ấy có phải là người bạo lực hay không? Lúc nóng giận, các em nảy sinh mâu thuẫn, em hãy cư xử theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn nếu anh ấy không lặp lại hành động như trước thì có thể đáng tin để tiếp tục chuyện tình cảm. Trường hợp anh ấy vẫn hung tính, nóng giận và phải làm một hành động nào đó để giải tỏa sự bực tức của mình thì em nên suy nghĩ đến việc dừng lại mối quan hệ này. Thực tế, có nhiều người trong lúc yêu nhau rất chiều chuộng bạn gái, không bao giờ thể hiện thái độ, hành vi bạo lực, dù thế nào cũng nhường nhịn đối phương nhưng khi kết hôn trong cuộc sống gia đình cũng vẫn có chuyện bạo lực. Điều này khó có thể khẳng định tuyệt đối được em à. Tuy nhiên, em đã trải qua những cảm xúc tiêu cực đó, nếu trong lòng em cảm nhận không đáng tin cậy ở người yêu và có nhiều băn khoăn, hoài nghi thì tạm thời dừng lại chuyện tình cảm. Các em hãy cùng nhau kiểm chứng lại tình cảm của mình, suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Trong khoảng thời gian đó, em hãy ổn định tâm lý của mình, có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống. Nếu tiếp tục cùng nhau tiến xa hơn nữa thì cần thay đổi bản thân như thế nào và không để những hành vi bạo lực len lỏi vào cuộc sống của các em. Bạo lực lời nói hay hành vi đều gây nên những tổn thương sâu sắc cho đối phương của mình. Vì vậy trong lúc nóng giận, nảy sinh những mâu thuẫn là em hay anh ấy đều phải cố gắng bình tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc, hành vi của mình. Khi các em làm được điều đó thì những cuộc cãi vã, mâu thuẫn sẽ không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc mà chỉ dừng lại ở việc giúp mỗi người hiểu rõ hơn về đối phương của mình. Điều đó rất quan trọng và cần thiết trong mối quan hệ tình cảm của các em. Chỉ khi nào, các em thực sự thông cảm, biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu đối phương, luôn khích lệ, động viên nhau cùng cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai thì chuyện tình cảm mới ổn định, bền vững, đơm hoa kết trái được em à. Mong em luôn bình tâm, vượt qua những cảm xúc tiêu cực hiện tại và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thân mến chào em!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Lan Lan

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com