0904030189

Làm gì để thoát khỏi ám ảnh chồng nợ nần, ngoại tình?

Làm gì để thoát khỏi ám ảnh chồng nợ nần, ngoại tình?

Em lập gia đình được 5 năm, có một bé gái và bé trai. Chồng em ham chơi, nhiều tật xấu nhưng cũng rất thương vợ con. Gần đây, em phát hiện anh ấy có quan hệ yêu đương với một người cùng công ty. Hai người nói chuyện với nhau rất ngọt ngào, đi chơi, đi nhà nghỉ với nhau. Từ sự việc đó, em còn biết chồng em do ôm lô đề nợ 300 triệu. Anh ấy nói rằng không giám chia sẻ với vợ nên tìm người tâm sự để thoải mái hơn. Hiện tại, em mới sinh con được vài tháng, tâm lý của em rất bất ổn, đau đớn, tuyệt vọng, mất niềm tin. Xin chuyên gia tư vấn giúp em phải làm sao để thoát khỏi những ám ảnh này?



Tóm tắt câu hỏi

Chào Tư vấn An Nam!

Xin chào chuyên gia! Em xin chuyên gia cho em 1 lời khuyên. Em lập gia đình được 5 năm, có 1 bé gái và 1 bé trai. Chồng em có ham chơi, nhiều tật xấu nhưng cũng rất thương vợ con. Gần đây em phát hiện chồng em có quan hệ yêu đương với 1 bạn nữ cùng công ty. Rất nhiều tin nhắn ngọt ngào tình cảm gửi đến nhau, đi chơi với nhau vào nhà nghỉ. Cô gái này cũng đã có chồng con. Chồng cô ta cũng làm cùng công ty. Em hỏi thì anh ý nói do buồn chuyện nợ nần (nợ 300 triệu do ôm lô đề) không dám chia sẻ với vợ nên mới cần người tâm sự cho thoải mái đầu óc. Em hỏi 2 người đã ngủ với nhau chưa anh ấy nói là chưa làm gì quá giới hạn nhưng thật sự em không tin. Em phải chịu 2 cú sốc chồng ngoại tình và nợ nần chồng chất. Em vừa sinh em bé được vài tháng. Giờ tâm lý của em rất bất ổn đau đớn tuyệt vọng mất niềm tin. Em phải làm gì để thoát ra khỏi những ám ảnh đó?

Chuyên gia tham vấn tâm lý:

Em gái thân mến!

Trước tiên, cảm ơn em đã tin tưởng gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn Tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam.. Đọc những dòng tâm sự của em, tôi thấu hiểu được tâm trạng bất ổn, buồn đau, tuyệt vọng và mất niềm tin của em trong lúc này. Tôi lắng nghe, chia sẻ và xin được tư vấn như sau.

Em lập gia đình được 5 năm và có một bé trai, bé gái. Chồng em là người đàn ông ham chơi, có nhiều tật xấu nhưng cũng rất yêu thương vợ con. Gần đây, em mới phát hiện chồng mình có mối quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp nữ cùng công ty. Giữa hai người có những cuộc nói chuyện ngọt ngào với nhau, cùng nhau đi chơi, đi nhà nghỉ. Khi em biết được điều này, chắc hẳn em đã rất sốc. Em cũng đã nói chuyện với chồng mình và biết được nguyên nhân dẫn đến việc anh ấy ngoại tình. Vì chồng em ôm lô đề nợ nần số tiền khá lớn lên đến 300 triệu mà không giám chia sẻ với vợ nên tìm người nói chuyện cho thoải mái đầu óc. Chính những lúc chồng em thấy căng thẳng, không có người nói chuyện giãi bày đã tìm đến người phụ nữ kia. Mối quan hệ của chồng em với người đó đã kéo dài được thời gian bao lâu rồi? Trong quãng thời gian vừa qua tình cảm vợ chồng em như thế nào? Anh ấy có quan tâm đến mẹ con em, cảm xúc của em hay không? Do đâu mà em phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình?

Thực tế, chồng em đã có mối quan hệ ngoài luồng và việc nợ nần cũng vậy. Việc quan trọng trong lúc này là bản thân anh ấy có nhận thấy sai lầm của mình, có mong muốn em bỏ qua và cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm hay không? Hiện tại, anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người phụ nữ kia chưa? Cả chồng em và cô ấy đều đã có gia đình, chuyện tình cảm này chỉ là sự ngoài luồng mà thôi. Mặc dù anh ấy giữa hai người chưa có chuyện đi quá giới hạn với nhau nhưng bản thân em không tin vào điều đó. Nếu như em muốn quên đi những ám ảnh về chuyện chồng ngoại tình thì em nên tin vào điều đó, mắt không nhìn thấy thì tim không đau. Những gì đã qua thì cho qua đi, không nên tìm hiểu sâu thêm làm gì, càng khiến trái tim em đau hơn. Việc anh ấy nợ nần số tiền lớn như vậy thì chỉ còn cách vợ chồng cố gắng làm ăn, tiết kiệm rồi trả mà thôi. Trong trường hợp em không thể chấp nhận, bỏ qua chuyện chồng ngoại tình cũng như số tiền quá lớn khiến em áp lực về mặt tâm lý thì em cũng suy nghĩ đến việc mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không? Sự thật đã là vậy rồi, cho dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được, chỉ còn cách đương đầu và vượt qua. Hiện tại, chồng em đã có kế hoạch gì cho việc trả nợ hay chưa? Anh ấy nói như thế nào về những việc đã xảy ra? Thật tâm, em có thấy chồng mình biết ăn năn, hối lỗi và muốn sửa chữa sai lầm của mình? Em suy nghĩ như thế nào về những chuyện đã qua và nghĩ ra sao về cuộc hôn nhân này?

 

Em mới sinh con được vài tháng, rất cần sự quan tâm, yêu thương của chồng. Tâm lý của em cũng vậy, phải vui vẻ, thoải mái thì mới có sức khỏe để chăm con. Trong tình trạng này, mọi thứ đều bất lợi đối với em. Vì thế, em cũng nên chia sẻ mọi chuyện với phía gia đình hai bên để mọi người có hướng giúp đỡ vợ chồng em vượt qua khó khăn. Nhưng ở đó phải đòi hỏi thái độ chân thành của chồng em. Anh ấy phải nhận thức được sự sai lầm của mình và có hướng giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất. Thực sự đối với em, chấp nhận điều này quả là khó khăn, sự phản bội từ chồng khiến em không còn niềm tin. Thêm vào đó là một khoản nợ cũng không phải là nhỏ nhưng em hãy coi như đó là một tai nạn để khích lệ tinh thần của em, đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Chuyện mới xảy ra ngay lập tức em chưa thể quên được mà có thể cả cuộc đời này em sẽ vẫn nhớ nhưng em hãy cho mình thời gian để ổn định lại tâm lý, sắp xếp ổn thỏa lại mọi việc. Khi sóng gió qua đi, sự bình yên sẽ trở lại. Mối quan hệ tình cảm của vợ chồng em có được cải thiện hay không còn phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chồng em nữa. Nếu như em đã cố gắng để mọi thứ tốt hơn nhưng không thể, sự ám ảnh luôn dày vò khiến em đau khổ, tổn thương và tuyệt vọng em có quyền tạm dừng mối quan hệ này để cuộc sống của em ổn định hơn. Mong em luôn bình tâm, sáng suốt.

Thân mến chào em!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Lan Lan

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com