0904030189

Tôi yêu em nhưng tôi không muốn nuôi con riêng của em

Tôi yêu em nhưng tôi không muốn nuôi con riêng của em

Mong  được giải đáp. Tôi nay 29 tuổi và cô ấy hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen biết nhau qua mạng xã hội. Tôi xuất khẩu lao động được 1 năm, cô ấy thì đang học tiếng nhật. Lúc đâu chỉ xem như bạn quen biết nhau qua mạng, nói chuyện mỗi ngày lâu dần có tình cảm tâm sự với nhau rất nhiều. Rồi 8 tháng sau cô ấy bay sang Nhật, rồi khoảng 1 năm sau chúng tôi gặp nhau. Trong khoảng 1 năm đó cô ấy có nói rằng cô ấy đã từng có chồng và 1 đứa con. Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy ít dần, nhắn tin hoặc gọi điện tôi hay lấy lý do bận để né tránh. Những trong khoảng thời gian đó tôi phát hiện tôi đã thương cô ấy, rồi cuối cũng chúng tôi cũng gặp nhau.

Tình cảm chúng tôi ngày càng sâu đậm, tôi cũng đắng đo suy nghĩ về gia đình, tôi yêu 1 người đã có chồng và 1 con. Ban đầu cô ấy tâm sự con của cô ấy được bên nội nuôi, nên tôi cũng yên tâm mà yêu cô ấy (trong lòng không muốn mình phải nuôi con người khác).
2 đứa đã tính với nhau chuyện cưới xin khi về nước, tìm cách thuyết phục gia đình, thời gian trôi nhanh cũng đã quen nhau gần 1 năm và tôi cũng đã về nước vì hết hợp đồng lao động. Nhưng chuyện thuyết phục gia đình chưa thực hiện vì tôi chưa dám nói. Vào 1 ngày tôi và cô ấy nới chuyện với nhau ” chuyện quá khứ của cô ấy tôi không quan tâm nhưng đừng để những gì của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại”. Cô ấy nói ” cô ấy muốn chăm lo cho con riêng mình sau này”, lúc đó tôi bắt đầu thấy khó chịu, rồi cô ây nói ” nếu không cho cô ấy lo cho con riêng của mình thì chuyện tình cảm của 2 đứa cần suy nghĩ lại”.
Thật lòng tôi biết cô ấy thương tôi rất nhiều và tôi cũng vậy nhưng thật sự trong lòng tôi chẳng muốn nuôi con của người khác, chưa kể chuyện thuyết phục gia đình là 1 vấn đề không dễ. Mong chuyên gia gỡ nút thắt này giúp tôi thật lòng cảm ơn.



Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi gắn tâm sự về chuyên mục tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình của tư vấn An Nam. Qua thư, chúng tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy bối rối khó xử trước lời đề nghị của người mình yêu rằng cưới cô ấy cũng cần phải cho cô ấy chăm sóc con riêng của mình. Chương trình xin được thấu hiểu và chia sẻ cùng bạn nỗi niềm này.

Trong thư, bạn tâm sự rằng, bạn và người bạn gái đã có khoảng thời gian quen nhau, yêu nhau được gần một năm. Chuyện chẳng có gì phải suy nghĩ nếu như cô ấy không tiết lộ cho bạn biết rằng cô ấy đã từng lập gia đình, đã có một đưá con.  Và tới thời điểm hiện tại, cô ấy mong muốn bạn chấp nhận con của cô ấy, cho cô ấy được chăm sóc con riêng của mình nếu như cô ấy và bạn kết hôn. Tuy nhiên, đối với bạn, để chấp nhận sự thật cô ấy đã từng có một đời chồng đã là một khó khăn, phải mất một khoảng thời gian bạn mới chấp nhận được điều đó, huống chi giờ cô ấy lại muốn bạn chấp nhận thêm con riêng của cô ấy. Yêu cầu này là quá sức với bạn, và bản thân bạn cũng lo sợ không thể thuyết phục được gia đình. Dừng lại chuyện tình cảm thì bạn không can tâm, nhưng để bước tiếp và chấp thuận điều kiện của cô ấy thì bạn không đành lòng. Mọi thứ khiến bạn cảm thấy bế tắc và không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa. Chúng tôi thấu hiểu trạng của bạn ngay lúc này.

Thực ra, ai trong tình huống của bạn cũng sẽ có những cảm xúc như thế và có sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Có thể bạn yêu cô ấy, nhưng bạn không thể chấp nhận việc cô ấy nuôi con riêng của mình vì bạn không muốn san sẻ tình cảm của cô ấy; hoặc đơn giản nhìn thấy sự xuất hiện của bé, bạn lại hình dung về cuộc sống trước đây của cô ấy; bạn lo lắng cô ấy chú tâm chăm sóc con riêng mà quên mất đi gia đình nhỏ của mình và bạn sợ có thể gia đình bạn cũng không chấp nhận được việc bạn nuôi con của người khác trong khi bạn là trai tân. Những suy nghĩ này của bạn là suy nghĩ thực tế của rất nhiều người.

Trong tình yêu, bất kỳ ai cũng mong muốn có được một người yêu lý tưởng, một tình yêu trọn vẹn. Hầu hết, khi yêu trong tư tưởng của mọi người đều có xu hướng tìm kiếm những cô gái đang còn độc thân, chưa lập gia đình để gửi gắm yêu thương. Bởi thế, sẽ thật sự là sốc và đau buồn khi biết được người con gái mình thương đã từng có gia đình. Nhưng tình yêu nó luôn thuộc về cảm xúc, nhiều người chấp nhận và vượt qua được điều đó, thậm chí đến khi ấy người ta lại muốn yêu đàn bà đã cũ, vì đơn giản họ nghĩ đàn bà cũ đã từng chịu nhiều tổn thương họ muốn được che chở và bảo vệ suốt đời; đàn bà cũ sẽ có nhiều kinh nghiệm sống và biết trân trọng gia đình hơn. Bản thân những ngươi phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, họ không bao giờ mong muốn hôn nhân của mình lại có kết thúc như thế. Bởi trong suy nghĩ sâu xa của họ là lo lắng cho con cái, sợ con cái thiệt thòi. Người mẹ mang nặng đẻ đau, sinh ra con của mình, chẳng bao giờ có thể đương tâm để vứt bỏ con của mình, rất là đau xót. Có thể, nhiều người vẫn chọn cho mình một hạnh phúc riêng, gửi con cho bố mẹ chăm sóc nhưng họ vẫn có sự quan tâm tới con riêng của mình. Bằng cách này hay cách khác họ đều có sự liên hệ với nhau. Nhưng có những người mẹ, tình mẫu tử là điều quan trọng nhất, họ chẳng muốn vì hạnh phúc riêng, một mình hưởng trọn hạnh phúc còn để con lại bơ vơ trong cảnh mồ côi. Có lẽ, người con gái bạn yêu cũng là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, biết yêu thương mọi người. Bởi thế hãy hiểu cho cô ấy, hiểu nỗi lòng của một người mẹ. Nếu như vì tình yêu mà cô ấy chấp nhận dứt bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra, bạn mới nên lo lắng, xem xét lại con người của cô ấy.  Người ta vẫn thường nói “hổ dữ còn không ăn thịt con”, huống chi người mẹ lại can tâm bỏ rơi con mình. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi suy nghĩ này của cô ấy vì làm như thế bạn sẽ trở thành một người chia rẽ tình mẫu tử.

Không muốn nuôi con riêng của em

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Bạn có thể trao đổi với cô ấy, xem xét xem cô ấy muốn chăm lo cho con là gửi con về gia đình nhà nội, hàng tháng chu cấp cho con, gặp gỡ con hay là cô ấy muốn sau này đón con về chăm sóc. Nếu như cô ấy lựa chọn theo hình thức nào, bạn cũng không hài lòng thì bạn nên cân đối lại mối quan hệ. Bởi lẽ bản thân cô ấy không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Và phần lớn, người đàn ông nào cũng chấp nhận và thấu hiểu mong muốn này của người phụ nữ, thậm chí có nhiều người còn chăm sóc con riêng của vợ, yêu thương chúng như chính con ruột của mình. Nếu bạn chưa sẵn sàng, bạn có thể tạo cơ hội để tiếp xúc với con của cô ấy, biết đâu khi gặp gỡ và chơi nhiều với cháu bạn lại có suy nghĩ khác. Trong câu chuyện này, mọi quyết định vẫn là nằm ở phía bạn. Khi bạn vững lập trường, bạn mới có thể thuyết phục được gia đình của mình.

Hi vọng qua những chia sẻ của chương trình, bạn có cho mình cách giải quyết tốt nhất.

Chúc bạn luôn hạnh phúc.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Hieu Hieu

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com