0904030189

Phải làm sao để người yêu cũ hiểu lòng

Phải làm sao để người yêu cũ hiểu lòng

Em và cô ấy yêu nhau từ ngày còn là sinh viên nhưng mối quan hệ đó bị gia đình phản đối vì chúng em khác nhau về dân tộc. Rồi cô ấy có thai ngoài ý muốn, em đã bỏ cô ấy ra đi. Một mình cô ấy sinh con, nuôi con mười năm qua và chúng em gặp lại nhau, duy trì mối quan hệ được 4 năm thì vợ em biết. Hiện tại, vợ em đang có bầu và người yêu cũ của em không liên lạc với em nữa vì cô ấy không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng việc vợ em có bầu là toan tính của cô ấy để giữ chân em và làm cho tình cảm vợ chồng tốt lên. Lúc này, người yêu cũ của em không liên lạc với em nữa, em không biết phải giải thích như thế nào để cô ấy hiểu nỗi lòng của em?



Tóm tắt câu hỏi

Chào Tư vấn An Nam!

Em đang có khúc mắc không thể nào giải quyết được và cũng không dám nói với ai. Em và người yêu quen nhau thời sinh viên, khi ra trường cô ấy đi dạy học cấp 3, em học tiếp quản lý nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cứ sau 1 tháng thì gặp nhau 1 lần và cứ thế đến khi cô ấy có thai, nhưng cái thai ngoài ý muốn của hai người vì em chưa có công việc ổn định, hơn nữa gia đình phản đối vì cho rằng em và người ấy khác nhau về dân tộc (Chăm và Kinh). Sau khi có thai em không đến với cô ấy mà bỏ mặc cô ấy nuôi con một mình còn em thì đi lấy vợ.

Từ ngày xa cô ấy là những ngày đau khổ và suy nghĩ nhiều quá nên bệnh thần kinh vì lúc nào cũng nhớ cô ấy, những lúc muốn đến thăm cũng không dám, ở với vợ con cũng nhớ về cô ấy mà thôi. Từ ngày bỏ cô ấy là 10 năm, cô con gái của hai người cũng 10 năm rất xinh đẹp và học giỏi, cô ấy vẫn ở đó nuôi con không lấy chồng, bao nhiêu người đàn ông tới cũng không lấy. Sau 10 năm cô ấy có gọi điện cho em hỏi thăm và muốn cho con nhỏ nói chuyện và nhìn mặt cha nó sau 10 năm, chứ không phải tìm em để mà đến với nhau. Sau đó em trốn vợ và quyết định đi thăm hai mẹ con cô ấy, gặp lại hai mẹ con cô ấy không sao tả được, buồn vui lẫn lộn có một cảm giác khác lạ và cứ thế một tháng em đi thăm mẹ con cô ấy hai lần và dần dần hai người yêu nhau lại. Nhưng khổ nỗi em còn có vợ và hai đứa con ở nhà nữa sao mà bỏ nhà đi được vì vợ em đâu có tội gì đâu mà làm cho vợ khổ. Mỗi lần em đi thăm cô ấy về là một lần vợ ở nhà buồn tủi, đau khổ nữa và cứ thế trôi qua 4 năm cố ấy muốn em về bên cô ấy ở nhưng em không biết xử lý như thế nào và không muốn cho vợ em có con với em nữa, nếu biết vợ em có bầu thì cô ấy bỏ em, khổ nỗi mỗi toan tính của phụ nữ làm sao em biết đước, vợ em thấy em đi nhiều quá, lơ là chuyện gia đình, muốn giữ chân em lại không đi nữa và vợ em tiếp tiếp tục có bầu mà em không biết, cho đến khi cô ấy phát hiện vợ em có bầu thì cô ấy không nói năng gì nữa, gọi điện cũng không nghe em không biết làm sao nữa, nhưng em lúc nào cũng nhớ cô ấy thôi. Mong bên tư vấn có lời nào để giải thích cho cô ấy hiểu.

Chuyên gia tư vấn tâm lý:

Em thân mến!

Trước tiên, cảm ơn em đã tin tưởng gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn Tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam. Đối với vấn đề của em, tôi thấu hiểu và xin được tư vấn như sau.

Khi em là sinh viên, em đã có một mối tình rất đẹp. Chuyện tình cảm của em và người ấy có lẽ đã tiến xa hơn, cùng nhau xây đắp một mái ấm gia đình nếu như không gặp phải sự ngăn cản từ những người xung quanh. Do em và cô ấy khác nhau về dân tộc cũng như bản thân em chưa có công việc ổn định nên làm cản trở chuyện tình cảm đó. Nhưng qua những gì em chia sẻ, tôi hiểu em và người ấy yêu nhau rất nhiều, tình cảm dành cho nhau sâu đậm. Rồi bạn gái em có bầu, em đã không ở bên cạnh cô ấy yêu thương, chăm sóc và thể hiện trách nhiệm của mình. Em đã bỏ mặc người đó với khó khăn của mình để đi lấy vợ. Cô ấy tự sinh con và nuôi con, chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều áp lực, vất vả. Bản thân em khi quyết định rời bỏ cô ấy cũng không có được sự thoải mái, bình an trong lòng. Em luôn nhớ về người đó, rồi còn bị bệnh thần kinh. Đã có lúc nào đó em suy nghĩ, nếu trong hoàn cảnh cô ấy có thai, em cương quyết muốn cùng người đó vượt qua mọi khó khăn hay chưa? Dù bị gia đình phản đối, em có tìm cách thuyết phục hay không? Nên chăng, em hãy hành động để bảo vệ tình yêu của mình chứ không phải lựa chọn cách ra đi, bỏ mặc cô ấy như vậy. Chuyện đó đã xảy ra cách đây mười năm nhưng hiện tại thì ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của gia đình em. Cô ấy mười năm qua đã không yêu ai, lựa chọn không đến với một người đàn ông nào chỉ ở vậy nuôi con. Điều đó cho thấy tình cảm trong lòng cô ấy dành cho em còn rất nhiều và có lẽ họ chỉ muốn duy trì một cuộc sống như thế. Em dù biết mẹ con cô ấy ở đó, trong lòng cũng rất nhớ nhung nhưng em không giám đi thăm cho đến một ngày người chủ động gọi điện cho em là người cũ. Em đã chốn vợ đi thăm hai mẹ con và tình cảm của các em nảy sinh trở lại. Mối quan hệ qua lại giữa em và người đó đã được 4 năm. Khi gặp lại nhau, cảm xúc trong lòng các em rất khó diễn tả, mối tình cách đây mười năm, được nuôi dưỡng hàng ngày có cơ hội được thỏa sức yêu thương. Thế nhưng, khi em đến với người cũ, em cảm thấy bản thân mình có lỗi với vợ rất nhiều. Em biết cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này mà sao phải đón nhận sự buồn tủi. Những lúc em đi thăm mẹ con người yêu cũ trở về, em cảm nhận rõ ràng nỗi buồn của vợ mình. Giữa em và vợ đã có với nhau hai người con, đó mới là gia đình của em. Nhưng chính bản thân em đã không xác định được mình nên làm thế nào, giải quyết mọi chuyện sao cho hợp lý. Em đồng thời đã duy trì cả hai mối quan hệ, vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình nhưng vẫn muốn qua lại với người cũ của mình. Việc em làm vậy là quá khó bởi em không thể giấu được vợ mình, trước sau thì cô ấy cũng biết và không chấp nhận được chuyện đó xảy ra. Ngay như người yêu cũ của em cũng còn có mong muốn em không được để vợ mình tiếp tục có bầu, bản thân cô ấy cũng có sự ích kỷ của riêng mình thì làm sao vợ em lại chấp nhận được việc chồng có tình cảm qua lại với người cũ? Mọi chuyện đã không như bản thân em dự định, việc vợ em mang bầu đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài luồng kia. Vợ em vì thấy em đi nhiều, lơ là chuyện gia đình nên quyết định có thai đễ giữ chân em. Điều này cũng là hợp lý phải không em vì cô ấy mới là vợ em, gia đình của em. Bản thân em cũng không muốn gia đình mình đổ vỡ phải không? Việc em gặp lại người cũ, muốn biết mặt con em và con biết mặt cha, như vậy là đủ rồi. Mối tình đó đã cách đây mười năm, khi em lựa chọn cách ra đi và đến với vợ mình, thì em nên thể hiện trách nhiệm với điều đó. Thực sự trong lòng em rất yêu người cũ, vẫn còn nhớ thương người ấy nhưng em cũng còn gia đình, chính bản thân em cũng không muốn mất vợ con. Vì thế, trong hoàn cảnh này, em nên đưa ra quyết định cho mình, cần phải lựa chọn dứt khoát một phía mà thôi.

người yêu cũ hiểu lòng

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Khi người yêu cũ của em biết vợ em đã có thai, cô ấy đã im lặng, dường như không muốn liên lạc với em nữa. Bản thân em đang rối bời bởi chuyện này. Nhưng em có nghĩ đây là cơ hội để em dừng lại chuyện tình cảm với người cũ hay không? Giả sử nếu vợ em không nghi ngờ tình cảm của em có sự thay đổi và chuyện mang thai không xảy ra thì em định cứ tiếp tục qua lại với người cũ hay sao? Việc em qua lại với người cũ cũng đã 4 năm rồi, tình cảm trở lại em có thể dừng được hay không? Em còn có gia đình, nếu như em không thể từ bỏ vợ con thì em nên chấm dứt mối quan hệ với người cũ. Việc em cần làm là bản thân mình có trách nhiệm với bé gái kia. Đã mười năm cô ấy nuôi con một mình, em có thể bù đắp cho bé gái đó, chứ việc duy trì tình cảm với người cũ thì không nên. Tuy nhiên “tình cũ không rủ cũng tới”, việc ngăn cản lòng mình cũng khó khăn, huống hồ trong lòng em luôn yêu thương, nhớ nhung người đó. Nói như vậy để thấy rằng, quyết định này đối với em là rất khó khăn nhưng em cần phải có sự lựa chọn dứt khoát cho mình. Trường hợp người cũ đã lựa chọn cách im lặng, không muốn liên lạc với em nữa, em cũng nên suy nghĩ xem bản thân mình cần quay về với gia đình. Người cũ của em gặp lại em chắc hẳn không phải vì muốn em phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy mà xuất phát từ phía tình cảm nhiều hơn. Sự nặng lòng của cô ấy suốt mười năm qua như vậy cho thấy tình yêu dành cho em không có sự thay đổi. Trong lòng em cũng vậy nhưng hoàn cảnh thực tế bắt buộc em phải có sự lựa chọn. Nếu như em yêu người cũ, không thể quên được cô ấy thì hãy lựa chọn từ bỏ gia đình. Em có giám làm điều đó hay không? Người cũ của em biết em có gia đình rồi nhưng còn vợ em có biết rõ ràng mối quan hệ của em với tình xưa? Đã có lúc nào em suy nghĩ mình nên thẳng thắn chia sẻ chuyện này cho vợ nghe để cô ấy chấp nhận chuyện chồng có con riêng bên ngoài? Dù sao tình cảm đó cũng nảy sinh trước khi em gặp, yêu và cưới vợ em. Biết đâu cô ấy lại chấp nhận được chuyện này, lúc đó em qua lại với người cũ để thực hiện trách nhiệm với con gái của mình cũng không cần giấu giếm, lén lút nữa. Tình cảm của em với người cũ rất khó khăn để chấm dứt vì thế việc các em qua lại với nhau nói là vì trách nhiệm với người con nhưng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại của em. Vợ em đang có bầu, nếu biết được sự thật này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của cô ấy. Khi người cũ của em nói rằng em không được để vợ em mang thai, em có biết vì lý do gì hay không? Có lẽ vì cô ấy hiểu rằng khi vợ em có bầu thì việc em đến với người cũ sẽ càng khó khăn hơn, giữa em với người vợ sẽ có thêm sự gắn bó khó mà từ bỏ. Nhưng mọi chuyện đã không như sự sắp đặt của em với người cũ, việc vợ em mang thai đã “phá tan” kế hoạch của các em. Vì thế, có lẽ em nên chấp nhận chuyện này, bằng lòng với những gì mình đang có mà gìn giữ mái ấm gia đình. Con người không thể cùng lúc bước được cả hai chân, phải có bước trước, bước sau, con đường đi cũng vậy, không thể cùng lúc đi trên hai con đường mà phải có sự lựa chọn một con đường đúng đắn cho mình. Mong em luôn bình tâm, ổn định tâm lý cho mình, vượt qua khó khăn và có được quyết định sáng suốt nhất.

Thân mến chào em!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Lan Lan

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com