0904030189

Nếu một ngày biết mình lỡ làm người thứ ba

Nếu một ngày biết mình lỡ làm người thứ ba

Có những người thứ ba rất đáng thương, nhưng có những người thứ ba lại rất đáng trách. Nhưng suy cho cùng, người thứ ba dù xuất hiện với tình huống như thế nào thì cũng không bao giờ có được cái nhìn cảm thông của người đời. Bởi lẽ, trong tình yêu hay hôn nhân nó chỉ là câu chuyện chỉ dành riêng cho hai người, một chuyện tình có ba người không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Sự xuất hiện của người thứ ba có thể làm vui lòng người đàn ông nhưng lại gây đau đớn cho bao nhiêu người còn lại, đó có thể là người yêu, là vợ, là con, là gia đình, bố mẹ. Chính vì thế, người thứ ba đáng trách nhiều hơn là đáng thương.



 

Con người ta sinh ra, ai cũng có quyền được yêu thương và nhận lại yêu thương. Chúng ta, không ai có thể bắt ép trái tim mình ngừng yêu người này và lựa chọn người kia. Vì tình yêu nó thuộc về cảm xúc. Nhưng chúng ta sẽ sai nếu như biết cuộc tình đó là không đúng mà vẫn mãi miết chạy theo cảm xúc, theo tiếng goị của tình yêu, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc những tổn thương có thể xảy đến. Đến một ngày nào đó – chúng ta nhận ra bản thân mình đang nhân danh cho người thứ ba. Liệu rằng ta có còn được hạnh phúc khi làm người thứ ba?

Có nhiều người cay đắng tâm sự rằng, bản thân họ không hề biết mình đang là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cho đến khi người yêu anh ta, vợ anh ta tìm đến mình và phơi bày sự thật. Nhưng đau đớn thay, khi đó ta lỡ yêu, lỡ thương, lỡ hi sinh vì người đó nhiều điều rồi. Làm sao để có thể thoát khỏi vũng lầy ấy. Lý trí lạnh lùng bảo dừng lại, nhưng trái tim lại thổn thức nhớ thương. Khi đó ta lại muốn bất chấp tất cả miễn sao được ở bên người thương. Nêú từng có suy nghĩ như thế, bạn đừng bao giờ nói mình là nạn nhân. Một người dù biết đó là điều sai trái nhưng vẫn thương tổn, gây ra nỗi đau cho người khác thì không bao giờ là nạn nhân. Nạn nhân của những cuộc tình vụng trộm và gian dối đó là người yêu, người vợ bị phản bội, là những người đã tin lầm người đàn ông bạn đang cố tình giữ lấy cho riêng mình.

Đôi khi có người, ngay từ đâù biết rõ mình sẽ là người thứ ba nếu bước vào cuộc tình ấy, nhưng người ta vẫn ngó lơ, sống theo trái tim mách bảo. Chẳng có lời biện minh nào công bằng cho những người thứ ba, bởi tình yêu chỉ hai người đã là quá đủ. Ít hơn hai trái tim, cuộc tình đơn phương vẫn đẹp. Nhưng số ba, là quá thừa thãi cho một mối tình. Rong đuổi trong cuộc tình ba người, bạn chẳng bao giờ có được niềm hạnh phúc thực sự, một danh phận cho chính mình, chẳng ai ủng hộ, vui mừng và chúc phúc thật tâm cho một mối tình vụng trộm. Chẳng có gì tốt đẹp khi bản thân mang danh là kẻ cướp tình yêu.

neu-mot-ngay-biet-minh-lo-lam-nguoi-thu-ba

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Thế nên, nếu một ngày biết mình lỡ làm người thứ ba xin hãy dừng chân và đừng cố tình chen ngang mối quan hệ đang tốt đẹp. Yêu một người không có gì là sai, nhưng đừng để mình sai khi lựa chọn con đường làm “cướp”, cướp người yêu, cướp chồng, cướp cha, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Ngày hôm nay, có thể bạn cười vì hạnh phúc, nhưng đến một ngày nào đó có thể người đàn ông mà bạn đã hi sinh tất cả, danh dự, phẩm chất có thể rời bỏ bạn như chính cách anh ta đang làm với vợ. Bởi moị thứ trên đời này đều có thể thay đổi, kể cả tình cảm con người. Hôm nay đây họ có thể yêu bạn nhưng ngày mai có thể sự lựa chọn đó sẽ khác. Và tới lúc đó, bạn chẳng còn nhiều thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Bởi thế, hãy sống và hi sinh vì những điều xứng đáng. Hãy luôn nhớ rằng “Người thứ 3 là người đến sau, miễn cưỡng đến đâu cũng không thể có được tình yêu trọn vẹn. Vì thế giọt lệ luôn trực tràng, nụ cười gượng gạo và luôn phải đi một mình. Những ngày lễ tết cũng chỉ có thể nhìn ngắm người đàn ông mình yêu đang vui vẻ bên người khác mà thôi.”

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Hieu Hieu

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com