0904030189

Bỗng một ngày anh muốn rời xa

Bỗng một ngày anh muốn rời xa

Em chào chị. Hiện tại em đang gặp chút khó khăn và rất mong được chị tư vấn ạ. Em và người yêu em yêu nhau gần 2 năm, anh ấy là công an nghĩa vụ em thì đã đi làm và em hơn anh ấy 2 tuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh ấy rất ít thời gian đi gặp em, ngày lễ cũng không ở bên. Nhưng khi yêu anh ấy thì em đã xác định chấp nhận điều đó, với em ngày nào bên anh ấy cũng là ngày lễ.  Nhưng hôm qua anh ấy gọi cho em và nói muốn chia tay vì anh ấy nghĩ yêu anh ấy em thiệt thòi nhiều. Giờ em phải làm thế nào để níu kéo được anh ấy ạ.



Chuyên gia tham vấn tâm lý:

Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự về chuyên mục Tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình của Tư Vấn An Nam.

Em gái thân mến.

Đọc những dòng tâm sự của em, chúng tôi hiểu rằng em đang lo lắng cho tình yêu hai năm của mình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Em cảm thấy rối bời không biết làm thế nào để có thể giữ tình cảm ấy. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ cùng em nỗi niềm này.

Trong thư em có chia sẻ, em và bạn trai đã yêu nhau được gần hai năm. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy dành rất ít thời gian ở bên em, kể cả những ngày lễ. Nhưng em đã xác định và chấp nhận tất cả, với em chỉ cần được ở bên anh ấy thế là đủ. Điều đó cho thấy em yêu anh ấy nhiều đến chừng nào. Hai năm không phải là thời gian qúa ngắn, cũng không phải quá dài cho một tình yêu. Chừng ấy thời gian đủ để cả hai có với nhau nhiều kỷ niệm đó có thể là niềm vui, nỗi buồn, là hạnh phúc và khổ đau. Thật khó để có thể dễ dàng chấp nhận lời chia tay khi mọi thứ đang rất êm đềm. 

Em nói rằng, bạn trai em đề nghị chia tay vì anh ấy cảm thấy em chịu nhiều thiệt thòi khi yêu anh ấy. Vậy trong suốt qúa trình yêu nhau, anh âý có từng chia sẻ, than phiền với em về điều này không? Nếu như ngày từ đầu anh ấy xác định em yêu anh ấy là sẽ chịu thiệt thòi, anh ấy sẽ  không quan tâm, lo lắng được nhiều cho em thì điều gì khiến anh ấy có thể ở lại bên em trong khoảng thời gian hai năm? Chúng tôi muốn em có cái nhìn sâu sắc về chuyện tình cảm cuả bản thân.

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Tình yêu rất khó hiểu. Khi yêu một ai đó thật nhiều, người ta luôn muốn giữ người ấy ở bên cạnh mình. Và cũng có khi là vì yêu, ta lại muốn rời xa người mình yêu để họ có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn vì ta không mang lại cho họ được điều đó. Có thể, bạn trai cảm thấy chạnh lòng vì anh ấy chưa làm được gì nhiều cho em, yêu nhau lúc nào cũng để em phải thiệt thòi. Thật khó để có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy. Những gì cần làm là em cũng đã được rồi, đã thấu hiểu, đã chấp nhận tất cả sự thiệt thòi và không có lời than trách. Mọi điều bây giờ phụ thuộc vào ý nghĩ của anh ấy. Có thể trong thời gian này, em để cho anh ấy một khoảng trống. Biết đâu khi không còn được trò chuyện, không còn thâý tin nhắn của em mỗi ngày, nỗi nhớ nhung khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ. Nếu như trong khoảng thời gian nhất định vẫn là sự im lặng, và anh ấy vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình thì khi đó em cũng cần phải chấp nhận, tôn trọng ý kiến của anh ấy. Tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu, có cưỡng cầu cũng chẳng thể nào có hạnh phúc.

Dẫu biết khi yêu nhau ai cũng mong ước một tình yêu dài lâu mãi mãi. Song cuộc đời không phải lúc nào cũng như mong ước. Cuộc đời luôn có những tình yêu rồi có lúc phải chấm dứt trong ngậm ngùi ly biệt, trong nhớ thương vô tận, trong sự dùng dằng không dứt, trong nỗi đau dày vò của trái tim. Cuộc tình đi qua, còn gì ở lại, chỉ còn day dứt không nguôi. Nhưng theo thời gian, mọi thứ rồi sẽ ổn. Đừng tự dằn vặt bản thân mình bởi vì em đã hy sinh và đã yêu hết mình, cháy hết mình cho tình yêu đấy. Hãy cố gắng lên em gái nhé.

Chúc em luôn hạnh phúc.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Doan Lan

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com