0904030189

Bố mẹ mất lòng tin vào em

Bố mẹ mất lòng tin vào em

Hiện em đang là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Do em mong muốn kiếm thêm thu nhập nên đã nhiều lần mắc phải sai lầm khiến bố mẹ phải đứng ra gánh chịu hậu quả. Vì thế, lúc này bố mẹ mất niềm tin vào em. Em vẫn muốn được đi học nhưng em không biết phải làm thế nào để bố mẹ tin em. Tâm trạng em rất chán nản. Em phải làm sao để xây dựng lại lòng tin đối với mọi người xung quanh?



Tóm tắt câu hỏi

Chào Tư vấn An Nam!

Em năm nay 21 tuổi nhưng ai nhìn vào cũng bảo như một đứa trả 16 tuổi vậy. Vì họ nhìn e giống mấy bọn trẻ con quá. Em hiện tại đang là năm 2 học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Em mắc sai lầm từ khi đi học bắt đầu vào đại học lúc đó em nghĩ mình sẽ làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng em không kiếm tiền không chính đáng mà lại đi kiếm tiền ảo trên mạng, lúc chơi chỉ nghĩ đến việc sẽ kiếm được thêm thu nhập không nghĩ hậu quả của nó. Để rồi mắc sai lầm 3 lần bắt bố mẹ phải gánh chịu hậu quả thay cho mình. Em đúng thật là đứa con bất hiếu, hiện giờ em đang trong tình trạng suy sụp không biết phải làm sao để bố mẹ chịu tin tưởng em vì sai lầm lên tới lần thứ 3 rồi ạ. Em cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng trong tâm trí em hiện tại bây giờ vẫn muốn tiếp tục được đi học, nhưng bố mẹ không tin và mất cảm giác đối với em rồi. Em thấy rất là nản, giờ em không biết phải như thế nào mới lấy lại được lòng tin đối với bố mẹ, gia đình mình và mọi người xung quanh cả. Xin hãy tư vấn giúp em với, hiện giờ em thấy rối quá.

Chuyên gia tư vấn tâm lý:

Em thân mến!

Trước tiên cảm ơn em đã tin tưởng gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn Tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam. Đối với vấn đề em đang gặp phải, tôi thấu cảm và xin được chia sẻ cùng em.

Những dòng tâm sự của em tuy ngắn ngủi nhưng tôi hiểu được tâm trạng chán nản em gặp phải khi bố mẹ không còn đặt lòng tin vào em như trước. Bản thân em là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mặc dù năm nay em 21 tuổi nhưng như cách đánh giá của những người xung quanh thì em mới chỉ như 16 tuổi bởi nhìn em giống “bọn trẻ con”. Khi bước chân vào giảng đường đại học em đã suy nghĩ đến việc làm thêm để kiếm tiền. Vì em nóng lòng muốn kiếm tiền nhưng lại không phải lao động chân chính mà em dùng cách kiếm tiền ảo nên đã phải đón nhận hậu quả đáng tiếc. Ba lần em khiến bố mẹ phải đứng ra gánh chịu hậu quả cho mình.  Không biết rằng số tiền bố mẹ phải trả nợ giúp em là nhiều hay ít nhưng thực sự điều đó khiến mọi người mất lòng tin vào bản thân em. Nếu em đã nhận thấy đó là sai lầm tại sao em vẫn tiếp tục có lần thứ hai, lần thứ ba? Sau lần thứ nhất, chắc hẳn em cũng phải xem xét lại bản thân mình và bố mẹ cũng có phân tích, nói chuyện với em? Vì thế, lúc này bố mẹ sẽ suy nghĩ lấy gì để đảm bảo em sẽ không tiếp tục mắc thêm sai lầm nữa? Nói như vậy để em thấy rằng việc em xây dựng lại lòng tin đối với bố mẹ và những người xung quanh là rất khó khăn. Em cần phải cố gắng rất nhiều nhưng nếu quyết tâm, kiên định em sẽ có được điều em mong muốn.

Bố mẹ mất lòng tin vào em

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

Từ sự việc xảy em, em nhìn nhận và cũng biết rằng bản thân mình làm vậy thật là bất hiếu. Khi em đỗ đại học chắc hẳn trong lòng bố mẹ em rất vui và tự hào về em, hi vọng em sẽ cố gắng học hành để có tương lai rộng mở nhưng em đã khiến mọi người thất vọng. Tự bản thân em phải nhận thấy lỗi lầm của mình, cương quyết từ bỏ thói quen kiếm tiền đó và từng bước tạo dựng lại niềm tin với mọi người. Đã 3 lần em mắc sai lầm, vậy sau những lần thứ nhất, thứ hai tại sao em không dừng lại chuyện này? Em vẫn tiếp tục kiếm tiền bằng cách ảo nên mới có sự việc lần thứ 3. Sau mỗi lần sự việc xảy ra, em có suy nghĩ bản thân mình nên dừng lại, làm vậy là khổ cho bố mẹ không? Điều gì thôi thúc khiến em lại tiếp tục lao vào con đường cũ? Do đó là thói quen hay em không kiềm chế được bản thân hay em nghĩ biết đâu lần này mình sẽ thắng? Em phải nhìn nhận, đánh giá lại chính bản thân mình một cách nghiêm khắc, em mới có cơ hội để làm lại. Bố mẹ em những người luôn mong điều tốt đẹp đến với em sẽ không từ bỏ em hay gạt bỏ mong muốn của em nếu điều đó là đúng đắn. Em muốn được tiếp tục đi học nhưng lúc này bố mẹ em không tin tưởng em nữa. Mọi người sợ rằng em sẽ lại sa chân vào con đường cũ, vừa khiến bố mẹ phải trả nợ, bản thân em lại thêm phần hư. Trong hoàn cảnh này, em hãy cố gắng thuyết phục bố mẹ thêm một lần nữa rằng cho em một cơ hội cuối cùng. Khi đó, em hãy quyết tâm thay đổi bản thân mình một cách triệt để, tập trung vào học tập để ra trường, loại bỏ suy nghĩ kiếm tiền ra khỏi đầu óc em. Sau này, khi em tốt nghiệp có việc làm, em kiếm tiền cũng chưa muộn. Thực tế, có nhiều bạn sinh viên trong thời gian học tập họ cũng làm thêm những công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập nhưng có kết quả thực sự. Còn em lúc này hãy tập trung vào mục đích duy nhất của mình thôi vì có thể em nói đến làm thêm là bố mẹ sẽ càng không tin tưởng em. Trong trường hợp bố mẹ không cho em cơ hội đi học vì mất lòng tin vào con cái của mình, em hãy suy nghĩ đến việc bảo lưu kết quả học tập, kiếm công việc để làm. Khi em có kiều kiện, em quay lại tiếp tục việc học còn dang dở. Chỉ cần em biết sai, muốn sửa thì không bao giờ là muộn và cơ hội sẽ lại đến với em. Bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, em hãy bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng và quyết tâm để thay đổi. Em chán nản, buồn rầu hay thậm chí có những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Khi bố mẹ đã mất niềm tin đối với em thì em càng phải vực tinh thần của mình lên. Mọi cố gắng của em sẽ được đền đáp xứng đáng rồi bố mẹ cũng sẽ tin tưởng em trở lại. Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm nhưng điều quan trọng là phải biết sai và biết sửa, đã sai nhưng không thể sai mãi. Em hãy suy nghĩ và lên dây cót tinh thần cho mình, nói chuyện rõ ràng với bố mẹ, đưa ra mục tiêu,  phương hướng cho cuộc sống của mình để mọi người dần tin tưởng em. Sau đó, em hãy nói mong muốn của mình là tiếp tục được đi học, cần có sự ủng hộ, bao dung, tha thứ từ bố mẹ. Điều này sẽ khó khăn nhưng em cần phải cố gắng, quyết tâm nếu em thực sự muốn lấy lại lòng tin từ bố mẹ, những người xung quanh em. “Một lần bất tin, vạn lần bất tin” là như vậy đó em à. Nhưng nếu em chứng minh rằng bản thân có thể thay đổi và cho bố mẹ nhìn thấy thành quả thì niềm tin của mọi người đối với em sẽ trở lại. Mong em sớm ổn định tâm lý cho mình và giải quyết được vấn đề hiện tại.

Thân mến chào em!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Lan Lan

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com