0904030189

Làm sao để biết được người ấy có yêu thật lòng hay không?

Dấu hiệu người ấy yêu thật lòng

Dạ em năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên và cũng sắp ra trường ạ. Anh ấy hiện là giáo viên lớn hơn em 7 tuổi, em và anh ấy quen biết nhau qua facebook và cũng nói với nhau được một thời gian. Em và anh gặp nhau ở ngoài vào dịp tết năm 2014, tại em không có anh trai nên lúc quen anh em nói là nhận anh làm anh kết nghĩa của em. Cho em hỏi dấu hiệu người ấy yêu thật lòng là như thế nào?



Lời tâm sự

Dạ em năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên và cũng sắp ra trường ạ. Anh ấy hiện là giáo viên lớn hơn em 7 tuổi. Em và anh ấy quen biết nhau qua facebook và cũng nói chuyện với nhau được một thời gian. Em và anh gặp nhau ở ngoài vào dịp tết năm 2014, tại em không có anh trai nên lúc quen anh em nói là nhận anh làm anh kết nghĩa của em. Thời gian đó anh dẫn em đi chơi rất nhiều nơi, vì trước đây em chỉ toàn đi học rồi về nhà chứ không có đi đâu chơi nhiều, lần nào anh cũng dẫn em đi ăn rồi mới trở về. Có lần anh đi ở trong Tân Bình nghe em gọi điện bảo thế là anh cũng ghé qua nhà em rước em vào đó chơi, em vẫn luôn nghĩ rằng tại sao anh lại tốt với một người dưng như thế? Thời gian sau đó em vô tình xem facebook của anh em thấy anh đăng hình chụp chung với một cô gái. Em đoán là chị ấy là người yêu của anh vì dưới đó có kèm theo những dòng status tình cảm lắm, không bao lâu em cũng đọc được dòng status buồn do anh viết nên em cũng nghĩ thầm chắc là có chuyện gì đó rồi. Có lẽ đúng thật hôm sinh nhật anh rủ em đi chơi cùng với anh, anh bảo anh và chị ấy chia tay rồi (em không hề hỏi gì về chuyện đó cả) sau đó anh còn hôn má em nữa. Một thời gian sau đó em với anh nói chuyện qua facebook anh hỏi: “lỡ một ngày anh thích em thì sao? Em có còn xem anh là anh trai không?” em chỉ bảo là mong anh hãy suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình (với lại trước đó em biết anh vừa mới chia tay với chị kia) nên em cũng không muốn mình là người thay thế. Có thể một phần là do trước đó em chỉ luôn xem anh như anh trai rồi đột nhiên anh lại hỏi như vậy nên em…

Sau câu hỏi đó vào tết năm 2015 em với anh cũng không gặp nhau chỉ có một lần anh nhậu ở nhà người thân rồi hẹn gặp em. Anh chỉ đưa em đi dạo và im lặng, hình như anh cũng đang buồn về chuyện gì đó, lúc mới quen nhau đi chơi với anh em cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng dường như sau câu hỏi đó anh cố tình né tránh em, vì có một lần em đã nói với anh về cảm giác của em qua tin nhắn anh còn hỏi em: “có phải em thấy những lần đi chơi sau này anh khác đúng không?” Sau đó vào ngày 2/9 anh có rủ em đi chơi nhưng em lại đang ở quê và một lần khác thì em lại không nghe điện thoại. Tết vừa qua anh rủ em đi xem phim lúc đầu anh đan và siết chặt vào bàn tay của em, có lúc còn kéo em dựa vào vai anh ấy và còn hôn má nữa. Em cũng không hiểu anh đang nghĩ gì tại anh là một người trầm tính, ít nói cũng ít khi chia sẻ, nhiều lúc anh không trả lời tin nhắn của em có việc muốn hỏi thì gặp trực tiếp anh mà hỏi thôi. Có thể nói anh rất quan tâm, chu đáo với em mỗi khi em đi cùng anh, không hiểu sao những lúc đi cùng anh em cảm thấy rất thoải mái, cảm giác như được che chở, trò chuyện cũng rất hợp. Có thể nói anh là người con trai đầu tiên đối với em như vậy và là người đầu tiên mà em có tình cảm, đôi lúc em tự hỏi mình không biết có phải mình đang ngộ nhận hay không nữa? Và cảm giác mà mình đang dành cho anh có phải là thích hay không? Em cũng không biết có phải anh lợi dụng tình cảm của mình hay không nữa? Em mong anh chị hãy cho em lời khuyên liệu em có nên hy vọng và chờ đợi tình cảm này hay không? Có người bảo em nên từ bỏ vì anh ấy không thích em đâu. Có người lại bảo em nên nói ra để sau này không hối tiếc, đôi lúc em cũng tự ti không dám nói vì bạn gái trước đây của anh ấy xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa. Mặt khác, em sợ lỡ nói ra tình cảm rồi thì anh có còn gặp mình hay không? Vì trong mắt em anh là một người rất đặc biệt lại còn tốt với em nữa. Em mong anh chị cho em lời khuyên chân tình ạ! Liệu em có nên bày tỏ tình cảm với anh không ạ? Nếu có thì thời điểm nào là thích hợp nhất ạ? Dạ vậy anh, chị cho em hỏi thì bây giờ em có nên hỏi thẳng anh về tình cảm của anh hiện tại không ạ? Em có nên hỏi anh em là gì đối với anh không ạ? Hay em nên đợi thêm một thời gian nữa để xem hành động của anh như thế nào rồi mới đưa ra quyết định ạ! Vì có thể nói anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác như thế nên em cũng hơi sợ mình bị lừa dối. Thế những lần sau này khi đi chơi với anh em có nên giữ khoảng cách đối với anh hay không ạ? Em cứ sợ nếu anh cứ làm như thế thì em không thể kìm chế được tình cảm của mình, nhưng em lại không dám hỏi thẳng theo anh chị em nên làm gì bây giờ ạ? Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

Chuyên gia tư vấn tâm lý:

Em thân mến! Cảm ơn em đã gửi tâm sự về chuyên mục Tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam. Băn khoăn của em, Tư vấn An Nam xin đước đưa ra ý kiến như sau:

Hiện tại có thể tâm trạng em đang rất bối rối vì nhiều điều em không thể nào cảm nhận được suy nghĩ của người ấy, em cũng đang rất lo lắng, đắn đo trước việc có nên bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy biết hay không. Mặt khác em cũng lo sợ người ta sẽ không gặp mình nếu mình nói ra tình cảm, bên cạnh đó em cũng không khỏi lo lắng rằng người ta có thể lừa dối mình.

Qua tâm sự của em, chị nhận thấy rằng em không chỉ ngưỡng mộ với anh ấy, em còn cảm thấy quý mến, một người quan tâm, che chở cho em, đặc biệt là sự chu đáo của anh ấy đã khiến em cảm thấy được sự ấm áp trong lòng. Hơn thế nữa trong em, em đã cảm nhận anh ấy là một anh chàng hiền lành, đáng tin cậy. Em đã thầm giữ hình ảnh người ấy trong lòng, nên em không thể kiểm soát được những cảm xúc của mình khi ở bên anh ấy.

Em rất tin anh ấy nên em nghĩ rằng anh ấy là một người trầm tính, anh nói anh không có nhiều thời gian để trò chuyện với em, có bất cứ việc gì thì em sẽ gặp trực tiếp anh ấy, có thể anh trong tận sâu thẳm đáy lòng anh ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nên nó được biểu hiện ra bên ngoài anh ấy như vậy. Em chưa biết được nhiều về mối tình cũ của anh ấy ra sao, như thế nào mà anh ấy lại chia tay, em nên tìm hiểu lý do chính xác để hiểu được liệu anh ấy có nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm đó không, nếu sự tổn thương là lớn thì anh ấy có thể chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Có lần anh hỏi em “lỡ mai này thích em thì phải làm sao đúng không” có thể đó là lúc mới chia tay anh ấy còn đang rất buồn, khi đi bên em anh ấy lại cảm giác thấy mọi thứ dường như tốt hơn, khi em nói anh ấy thì anh ấy mới suy nghĩ lại liệu anh ấy có đang cần một người thay thế hay không? Vì vậy anh ấy đã né tránh em, giống như việc anh ấy cảm nhận thấy em là một người tốt và không muốn làm tổn thương em.

Em nên hỏi thăm anh ấy về chuyện tình cảm trước đây của anh ấy, trước là để biết anh đang suy nghĩ ra sao, sau là để xem tình cảm của anh ấy như thế nào. Em hãy suy nghĩ tự nhiên giống như việc hai người thân thiết hay nói chuyện với nhau thì hoàn toàn có thể tâm sự hỏi thăm nhau em nhé. Khi tâm sự mọi chuyện có thể anh ấy sẽ nói cho em biết cảm nhận của anh ấy hiện tại ra sao và suy nghĩ của anh ấy về em thế nào.

                            dấu hiệu người ấy yêu thật lòng

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

Trong khi em chưa xác định được vấn đề thì em không nên có sự đụng chạm gần gũi với anh ấy, khi chưa xác định đúng vấn đề mà em bày tỏ tình cảm của mình có thể khiến em ngại ngùng và chính em là người sẽ né tránh anh ấy chứ chưa chắc đã là anh ấy né tránh em đâu.

Em vẫn nói chuyện với anh ấy như thường ngày hai bạn hay chia sẻ, chỉ có điều em nên chia sẻ với anh ấy về chuyện gia đình, tình cảm của anh ấy để em biết thêm nhiều điều về suy nghĩ của anh ấy đồng thời vừa là để anh ấy có thể ngầm hiểu em đang quan tâm đến vấn đề đó. Đồng thời nếu đi chơi cùng anh ấy mà anh ấy có những cử chỉ tình cảm, em cũng có thể vừa trêu vừa đùa “thích người ta hay sao vậy” xem anh ấy trả lời ra sao, những câu hỏi như vậy sẽ khiến em tự nhiên hơn mà không sợ e ngại. Nếu thực sự anh ấy có tình cảm với em, anh ấy nhất định không từ bỏ một người mà anh ấy yêu thương em nhé.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 18-11-2022 bởi nam le

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com