0904030189

Có nên tiếp tục tình cảm với cô giáo?

Có tình cảm với cô giáo phải làm sao? Em không biết mình có nên tiếp tục tình cảm với cô giáo? em là nữ,những khi cô ấy vui em vui, cô ấy buồn em buồn. Em rất thương cô ấy, thật sự rất thương. Nhưng cô ấy từ chối tình cảm của em, bảo em đừng yêu thương cô ấy nữa. Có phải em làm phiền cô ấy không? Liệu em có nên làm theo lời cô ấy, chôn chặt tình cảm của mình, dừng yêu thương cô ấy lại? Em phải làm sao?



Lời tâm sự

Em muốn hỏi em có nên tiếp tục tình cảm với cô giáo? Em là nữ, em có tình cảm đặc biệt với cô giáo của mình, em không biết đó là loại tình cảm gì nữa. Cô ấy vui em vui, cô ấy buồn em buồn, chỉ cần được nói chuyện hay gặp cô ấy là em vui cả ngày được. Chỉ cần một câu nói của cô ấy cũng có thể khiến em khóc như một dòng sông và cũng có thể khiến em vui cười cả ngày. Nhưng một điều là cô ấy không yêu quý em như em yêu quý cô ấy. Cô ấy luôn nói với em là em đừng yêu quý cô ấy nữa. Chắc là do cô ấy thấy em phiền phức nên cô ấy nói với em thế. Bây giờ em buồn quá. Em không biết mình phải làm sao nữa. Em rất thương cô ấy, thật sự rất thương. Em có nên làm theo yêu cầu của cô ấy là đừng yêu quý cô ấy nữa không ạ? Em đã khóc rất nhiều.

Chuyên gia tư vấn Tâm lý:

Cảm ơn em đã gửi tâm sự về chuyên mục tư vấn Tâm lý Tình yêu , Hôn nhân gia đình của Tư vấn An Nam.

Em thân mến!

Chúng tôi rất cám ơn sự chân thành chia sẻ câu chuyện của em. Qua những dòng chia sẻ đó, chúng tôi có thể phần nào cảm nhận được sự đau buồn của em khi tình cảm mà em dành cho cô giáo bị từ chối, cũng như sự rối ren của em khi không rõ kiểu tình cảm này là như thế nào. Chúng tôi tin rằng trong trường hợp của em, những cảm xúc và băn khoăn mà em hiện có là những điều hoàn toàn tự nhiên và không có gì đáng ngại ngùng. Hiện tại em đang băn khoăn không biết em có nên tiếp tục tình cảm với cô giáo không? Để giúp em có cái nhìn rõ hơn về chuyện em đang gặp hiện giờ, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi vài điều, em nhé!

Em chia sẻ em có những cảm giác đồng điệu với cô giáo của mình, nhưng chính bản thân em cũng đang tìm câu trả lời thứ tình cảm đó là gì. Từ khi nào cô ấy biết được em có dành tình cảm đặc biệt với cô ấy? khi biết được em có tình cảm quan tâm tới cô ấy thì cô ấy đã ứng xử với em như thế nào? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi vì trong thư cũng chưa thấy em chia sẻ, thông tin này cũng giúp cho việc chúng tôi có thể chia sẻ câu chuyện của em hiệu quả hơn. Từ trước tới nay em đã bao giờ có tình cảm với ai đó giống như trường hợp này, hay là tình cảm với một người cùng giới với mình?

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

Trong chuyện tình yêu, tình cảm không hề có ranh giới nào, giữa em và cô giáo tôi chưa khẳng định đó là tình cảm gì, nhưng trên thực tế cũng có những tình cảm giống như sự ngưỡng mộ, cảm mến tấm lòng một người nào đó cũng khiến chúng mình nảy sinh tình cảm. Bên cạnh đó cũng có những tình cảm gắn bó yêu thương đến nồng nàn mong muốn được bao bọc, bảo vệ người mình yêu quý, và có sự lây lan tình cảm nếu người ấy buồn chúng ta cũng chẳng có dạ nào để vui, nếu người ta vui chúng ta cũng cảm thấy được vui lây. Nhưng ngần đó cảm xúc chưa đủ kết thành tình yêu thực thụ chỉ khi có xen lẫn những cảm xúc ham muốn gần gũi, có những khoái cảm và cảm xúc sinh lý về cả mặt thể xác thì đó mới được coi là tình cảm, tình yêu giới tính. Đối với em tôi chưa khẳng định tình cảm của em dành cho cô ấy là gì, em có thể tự cảm nhận lại thêm một lần nữa xem ngoài những cảm giác đồng điệu,thương em còn cảm giác nào khác giống như chia sẻ ở trên.

Còn về vấn đề việc em băn khoăn mình là nữ nhưng lại có cảm tình với cô giáo của mình, cũng là người có cùng giới tính với em thì điều này không có gì là kì lạ cả, em nhé. Như đã nói phía trên, tình cảm không phân biệt tuổi tác, địa vị hay giới tính. Khi em yêu thích một người là bởi vì người đó tạo nên được sự thu hút với em, là ở người đó toát lên 1 điểm đặc biệt khiến em cảm thấy ấn tượng, là ở bên cạnh người đó em cảm thấy thoải mái và an tâm, là em nhìn thấy người đó là trong lòng đã cảm thấy ấm áp, là muốn quan tâm tới người ấy, muốn biết họ nghĩ gì, cảm thấy gì, bây giờ có buồn không, có ổn không.

Em thấy đó, không phải cứ chỉ giới tính mới quyết định tình yêu; em yêu 1 người là bởi vì tâm hồn họ đồng điệu với tâm hồn mình, em cảm thấy có sự gắn kết hai người với nhau chứ không chỉ là xét đến giới tính của nhau. Có lẽ rằng, vì trong cuộc sống, tình yêu xuất phát từ 2 giới tính khác nhau (tình cảm dị tính) là phổ biến, chưa có nhiều tình yêu cùng giới (tình cảm đồng tính) mà em tiếp cận được nên mình ắt sẽ có những băn khoăn, lo nghĩ rằng nó khác thường so với những tình cảm khác. Nhưng em à, em không có gì phải lo lắng quá nhiều về việc rằng mình có làm sao không, có bất thường không, có vấn đề gì không vì chúng ta có thể chắc chẳn 1 điều: việc này là hoàn toàn không có gì khác thường cả em ạ. Cảm xúc yêu thương 1 người có cùng giới tính mà em hiện có không phải 1 điều đáng ngại ngùng, đáng xấu hổ. Chỉ là tình cảm 2 người tự nguyện vun vén với nhau thì kết quả đẹp hơn mà thôi.

Có thể cô ấy đã khó xử, khi ở trong vai trò là người thầy, người cô đứng trước những tình cảm, cảm xúc đặc biệt mà trò của mình thể hiện. Chính vì vậy mà cô ấy đã từ chối tình cảm từ phía em, không hẳn là vì cô ấy thấy em phiền phức như em đang nghĩ. Hơn thế nữa cô ấy cũng nghĩ việc có tình cảm như vậy sẽ không tốt cho em trong quá trình học tập, nên việc dừng lại ở điểm nào cũng là điều khiến cô ấy suy ngẫm. Tôi tin rằng em cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi mà cô ấy cảm thấy không vui trước mối tình cảm của em. Khi cô ấy vui là em cũng vui rồi phải không em? Với băn khoăn của em là em có nên tiếp tục tình cảm với cô giáo không? Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình cảm của em chỉ cần trong lòng em hiểu là đủ, khi người ấy không thoải mái em thể hiện tình cảm ra cũng làm cho cả hai khó xử hơn.

Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi có thể giúp em phần nào thoải mái hơn trong suy nghĩ của mình. Có những chuyện ta phải đấu tranh không chỉ với cuộc sống xung quanh mà còn với cả chính mình nữa; nhưng cũng có một số chuyện buông tay lại là một điều nên làm. Chúng tôi tin rằng với những gì đã trải qua, em là người hiểu nhất tình cảnh của mình để đưa ra quyết đinh. Dù vậy, em sẽ thoải mái và vẫn là chính mình khi đưa ra sự lựa chọn ấy. Tự hào về bản thân mình là 1 điều trước tiên cần làm. Và em có sức mạnh để quyết định cuộc đời của mình. Chúc em có đủ sức mạnh và sự bình tâm cần thiết để là chính mình!

Thân ái!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 18-11-2022 bởi Thu Giang

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com